Ký Phường mừng hụt?!
(ANTĐ) -Trong đợt tiêu chảy cấp nguy hiểm mới rồi - và vẫn chưa được coi là hết dịch - nhiều đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã “xuất” cả quân lẫn “tướng” tỏa về các địa bàn. Nhà hàng, chợ búa, quán “cóc”, quầy thực phẩm... được kiểm tra kha khá. Ký Phường và nhiều dân lành mừng lắm. Cứ cái đà này, miếng ăn thức uống hẳn sẽ sạch lên trông thấy!
Căn cứ vào danh sách 30 nhà hàng qua kiểm tra thấy có vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, bị đình chỉ kinh doanh, Ký Phường làm một cuộc “dạo quanh phố phường” để xem cái sự chấp hành của dân ta thế nào.
Thì vẫn y nguyên như trước kiểm tra, chỉ có vài cửa hàng thay đổi mặt hàng, còn vẫn mở, vẫn bán vô tư. Hỏi một bà chủ quán bún ở phố X rằng đã đình chỉ rồi, sao vẫn bán? Bà này nhảy cẫng lên, vỗ... quần bồm bộp: Ai nói nhà này bị đình chỉ, báo chí à, vớ vẩn. Sợ bẩn thì đi chỗ khác mà ăn, mà ở đâu cũng thế thôi, nhá!
Sau tiếng “nhá” là gương mặt như đâm lê, Ký Phường gắp vội mấy đũa rồi chuồn. Bụng bảo dạ có các vàng lần sau cũng không quay lại quán này nữa.
Thêm một lần mừng nữa, khi thấy cơ quan chức năng thông báo từ 5-5 sẽ tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe máy, xe đạp. Phen này chắc sẽ không bị “chặt chém”, không bị quát lác, mừng quá đi chứ!
Thế nhưng (lại nhưng) kiểm tra cũng có kiểm tra, nhưng mà qua loa, chiếu lệ lắm. Nhắc nhở vài câu rồi cười cười nói nói, hai bên vui vẻ cả?!
Chỉ có người gửi xe là khổ, vẫn chịu mức giá 3 đến 5 nghìn đồng, thêm mũ bảo hiểm là thêm tiền. Chỉ cần nói sao đắt thế là bị mắng xơi xơi vào mặt: Kêu gì, chỗ khác lấy gấp đôi gấp ba đấy, đắt thì đi chỗ khác mà gửi nhá!
Ăn thì có thể đi chỗ khác, chứ gửi xe vào bệnh viện trông nom người nhà, biết đi đâu? Ngày dăm ba lần gửi, tiền mất oan là một chuyện, còn gánh thêm bao nỗi bực mình. Cãi nhau không lại, đánh nhau thì thua hẳn đám mặt mày bặm trợn kia rồi, mà có thắng thì vẫn cứ là sai. Oan gia!
Theo lời khuyên của bác sỹ thì mừng vui quá đà, cáu giận quá đà đều ảnh hưởng không tốt đến tim mạch, thận, não... Biết thế! Nhưng cứ cái kiểu này, chỉ với vài chuyện vặt đã khiến bực mình, thì chả biết tim gan phèo phổi rồi sẽ ra sao?
Ơ hờ!
Ký Thật