Ký Phường đề xuất “hình phạt”?!
(ANTĐ) - Nói cho ra dáng thị thành là mỗi lần đi dùng “quà sáng” (“quà” gì mà một bát phở tái gầu tú ụ, hai trứng chần, 4 cái quẩy...) Ký Phường rất khoái cảnh bà chủ hàng nhân lúc vắng khách làm cho chồng, con mấy bát ăn tranh thủ. Cũng nồi nước dùng, bánh phở, thịt bò ấy, họ ăn uống ngon lành. Chủ ăn được thì khách ăn được. Niềm tin thực dụng, nhưng đúng!
- Ấy thế mà có nhiều thứ làm ra để ăn vào mồm, thì những người làm ra nó không dám ăn. Tỷ như những tấn kẹo trộn “bột đá” (CaCO3) kia chẳng hạn, không người làng nào ăn, nó chỉ dùng để bán đi nơi khác. Thịt lợn chết, gà toi đem quay vàng cũng chỉ để bán, nhiều vụ việc khác cũng tương tự như thế. Để chống thói làm ăn gian dối, tôi nghĩ ra cách xử lý hay lắm ông ạ! - Ký Phường hào hứng.
- Thì cứ xử nghiêm theo luật.
- Luật sẽ thực thi phận sự của mình. Nhưng trước hết, khi bắt được vụ nào, cứ cho “chủ nhân” của những sản phẩm ấy dùng thử, rồi bắt dùng hết những thứ họ đã làm ra. Mặt xanh nanh vàng ngay!
- Thế việc xả nước thải, độc hại ra sông Thị Vải, ra sông suối khác?
- Bắt những người liên quan, những thủ phạm mỗi ngày 2 lần “úp mặt” vào dòng sông ô nhiễm ấy mà tắm!
- Thế việc xả chất thải bể phốt xuống hồ nuôi cá?
- Ầy à... Khó rồi đây, để nghĩ một tý nhé!
- Thế việc chạy chức, chạy quyền, chạy ghế? Chẳng lẽ lắp cái bàn chông vào ghế bắt mấy ông này ngồi lên à? - Ký Thật dồn dập “tấn công”.
Thấy Ký Phường mặt thuỗn ra, Ký Thật an ủi:
- Tôi hiểu là ông rất bức xúc trước những việc ấy nên mới nghĩ ra thứ “phạt trực tiếp” ấy. Nhưng không ổn, ông ạ, phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có tội thì phải xử tội, tội đến đâu, xử đến đấy.
- Nhưng mà, nhiều vụ mức phạt không đủ sức răn đe...
- Cái ấy lại thuộc “phạm trù” khác rồi, hôm nào bàn sau. Mà này, ông loại khỏi đầu cho nhanh những thứ “phạt trực tiếp” đi nhé, kẻo lại “méo mó nghề nghiệp” đấy!
Ký Thật