Kỷ niệm đáng nhớ với lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời khắc đặc biệt

ANTD.VN - Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), giúp người dân yên tâm dạo phố trong đêm Giáng sinh 2017, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội đã tích cực tuần tra, kiểm soát xuyên suốt các tuyến phố trọng điểm của Thủ đô. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cơ hội theo sát các anh trong thời khắc đặc biệt này.

19h ngày 24-12, chúng tôi đã có mặt tại khu vực đóng quân của Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội. Trong ngày đặc biệt như vậy, đơn vị luôn duy trì 100% quân số để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Kỷ niệm đáng nhớ với lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời khắc đặc biệt ảnh 1Các chiến sĩ CSCĐ “trắng đêm” giữ bình yên cho người dân Thủ đô

Phút giây bình dị trước “giờ G”

“Giờ G” được xác định là 22h30, khi mọi người bắt đầu đổ ra đường. Lúc đó, lực lượng CSCĐ của đơn vị  thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và chống đua xe theo kế hoạch. Trong khoảng thời gian trước “giờ G” đó, các chiến sĩ CSCĐ thảnh thơi hơn và tôi được chứng kiến những khoảnh khắc rất “đời” của các anh. Họ đứng với nhau hoặc là rôm rả chuyện trò, hoặc là trầm lắng chẳng một tiếng động. Có lẽ sự trầm tư đó là phút lặng khi nghĩ về gia đình, về những người thân yêu khi các anh luôn vắng mặt trong những dịp sum vầy, nghỉ lễ. Trong khi đó, Đại úy Nguyễn Tiến Cử, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 liên tục gọi điện cho các chốt có chiến sĩ của đơn vị trực, để nắm tình hình và động viên anh em. “Ngày trước tôi toàn đứng liên tục 10 tiếng đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực. Thấu hiểu nỗi vất vả của anh em, nên cố gắng động viên”, Đại úy Nguyễn Tiến Cử tâm sự.

Trước “giờ G” - một công việc quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng đối với các chiến sĩ CSCĐ là kiểm tra xe máy tuần tra. Từ độ ăn của phanh, độ mòn của lốp, tới các yếu tố khác để đảm bảo phương tiện luôn hoạt động hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi thống nhất, tôi vinh dự được Đại úy Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 phụ trách tuần tra, kiểm soát, trực tiếp đèo để sát cánh cùng tốp 4 chiến sĩ CSCĐ làm nhiệm vụ đêm Giáng sinh 2017. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe máy của đơn vị và người cầm lái đèo tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống đua xe. Chỉ nghe đến đó thôi, tâm trạng và cảm xúc của tôi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Bởi được đi cùng các anh, chứng kiến những phút giây gian khó, hiểm nguy đó, là một cơ hội hiếm mà ít ai có được. 

Gần nửa đêm, các tổ chiến sĩ CSCĐ tập hợp để nhận lệnh và được bàn giao băng đạn, sẵn sàng lên đường. Không khí lúc này đã khá lạnh, nhưng trời đẹp, không mưa. Giao thông xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm rất nhộn nhịp, vì dòng người đi chơi đêm Giáng sinh chuẩn bị tỏa ra để về nhà. Ba chiếc xe nổ máy, bắt đầu lên đường để đảm bảo an ninh trật tự cho những con phố thuộc quận Hai Bà Trưng. Cuộc tuần tra bắt đầu. 

Mưu trí xử lý những tình huống hiểm nguy

Tốp 4 chiến sĩ CSCĐ của Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội đi trên 2 xe máy, cùng xe chở phóng viên Báo ANTĐ lướt nhanh qua nhiều tuyến phố của quận Hai Bà Trưng: Nguyễn Đình Chiểu, Hoa Lư, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo… Các chiến sĩ CSCĐ cầm lái đều có kỹ năng điều khiển xe rất điêu luyện. Tốc độ di chuyển của cả tổ luôn ở mức khá cao, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng bứt tốc để xử lý các trường hợp vi phạm, hoặc những tình huống đặc biệt. 

Đến đoạn cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ CSCĐ phát hiện một đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Lập tức, các chiến sĩ yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Lý do được đưa ra là: “Hôm nay Noel, mong các anh thông cảm!”. Đây là lý do rất phổ biến trong đêm đặc biệt này, tuy nhiên, bằng lời lẽ rõ ràng, lịch sự và thuyết phục, các anh giải thích rõ về lỗi vi phạm, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấp hành quy định. Trước thái độ kiên quyết như vậy, những trường hợp vi phạm đều  chấp nhận ký vào biên bản để chấp hành đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi xử lý vi phạm, tổ CSCĐ lập tức lên đường để liên tục tuần tra và phát hiện những trường hợp nghi vấn tàng trữ vũ khí, ma túy trong đêm. 

Qua mốc 0h, đường phố dần vắng hơn, các trường hợp vi phạm bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn, ở những vị trí có khả năng giấu vũ khí hoặc ma túy. Không có bất kỳ đối tượng nào chống đối hoặc tỏ ra hung hãn. Có lẽ, họ luôn thấy được cái “uy” của lực lượng cảnh sát tác chiến đặc biệt này. 0h30, khi đang xử lý một trường hợp vi phạm, không đội mũ bảo hiểm ở đường Trần Bình Trọng, bất ngờ cả tổ CSCĐ nghe thấy tiếng rú ga từ xa gần lại phía mình. Khi tôi còn chưa định hình được phương hướng hay điều gì sắp xảy ra, thì đã thấy 2 chiến sĩ CSCĐ lao ra đường, đồng thời rút bình xịt hơi cay…

Hai chiếc xe máy của 4 đối tượng không đội mũ bảo hiểm phóng tốc độ cao, bóp còi liên hồi lao rất nhanh tới. Các chiến sĩ CSCĐ lập tức xịt hơi cay trấn áp, để những đối tượng manh động phải giảm tốc, tránh nguy hiểm cho người đi đường. Đối mặt với những chiếc xe lao nhanh đó, các anh bình tĩnh xử lý để giữ an toàn cho bản thân, đồng thời thể hiện được uy lực trấn áp. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 10 giây. Vì nhanh đến vậy nên dù đã bật sẵn máy ảnh trên tay, tôi vẫn không thể ghi lại được khoảnh khắc khó quên ấy. 

Cuộc tuần tra lại tiếp tục. Đã đến 1h30 sáng, đường vắng hơn nhiều, không khí buốt lạnh. Cả 3 xe vẫn liên tục di chuyển. Bằng giác quan của mình, tôi bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm hiển hiện rõ hơn. Vì trời lạnh, đường vắng và những người di chuyển trên đường với tốc độ cao hơn lệ thường. Tới đầu đường Phố Huế, một xe kẹp 3 phóng lạng lách, tránh bị 2 xe CSCĐ khóa đầu nên đã rồ ga lao ngược chiều ra hướng Đại Cồ Việt. Đúng lúc đó, xe của tôi và anh Tuấn vừa bám phía sau, suýt bị chiếc xe đó lao thẳng vào.

Nhưng chỉ trong một tích tắc, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 lắc tay lái tránh và ép chiếc xe kia vào lề. Bản lĩnh của người chiến sĩ CSCĐ có 15 năm chống đua xe được phát huy vô cùng hiệu quả, vì tất cả đều được an toàn. Ở phía trên, 2 xe CSCĐ nhanh chóng khép góc để trấn áp 3 đối tượng trên một chiếc xe máy khác, cùng nhóm với 3 đối tượng kể trên. Bất ngờ, chiếc xe này rú ga lao thẳng vào tổ công tác. Để đảm bảo an toàn, xe của chiến sĩ CSCĐ tạo khoảng tránh. Đó là thao tác xử lý rất khó. Chiếc xe của 2 chiến sĩ lảo đảo trong phút chốc, nhưng lập tức lấy lại thăng bằng và tiếp tục lao đi, dù các anh vừa trải qua phút giây sinh tử khi đối mặt với những kẻ manh động…

Đêm về khuya, trời lạnh buốt, nhưng mồ hôi vẫn chảy trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ CSCĐ. Hơn 2 giờ sáng, một số đối tượng có dấu hiệu tụ tập để đua xe trái phép. Nhiều chốt CSCĐ lập tức được bố trí để sẵn sàng xử lý khi có đoàn đua xuất hiện. 3h sáng, trải qua một đêm quá nhiều cảm xúc, tôi  chia tay các chiến sĩ CSCĐ đang tập trung thành chốt để chống đua xe. Mọi người dân đã chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc này, các chiến sĩ CSCĐ vẫn đang thức, đảm bảo trực 100% quân số trên mọi nẻo đường để gìn giữ sự bình yên cho người dân Thủ đô. 

Khi mọi người dân đã chìm sâu trong giấc ngủ thì các chiến sĩ CSCĐ vẫn đang thức, đảm bảo trực 100% quân số trên mọi nẻo đường để gìn giữ sự bình yên cho người dân Thủ đô.