Kịp thời giúp cháu bé đi lạc, cán bộ CSGT được nhận lời cảm ơn ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Thượng úy Đào Thế Phương (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) phát hiện một bé trai đi lạc. Sau khi hỏi han, tìm hiểu, cán bộ CSGT này đã tìm được địa chỉ nhà của cháu bé - cách vị trí ngã tư khoảng 500m.

Ngày 1-7-2020, Thượng úy Đào Thế Phương (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) được giao nhiệm vụ điều khiển giao thông tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đi bộ một mình ở khu vực ngã tư, quan sát xung quanh với thái độ lo lắng.

Thấy bé trai đi một mình ở ngã tư với thái độ lo lắng, Thượng úy Đào Thế Phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ kịp thời

Nhận định rằng cháu bé đang đi lạc, Thượng úy Đào Thế Phương lại gần hỏi han, trấn an tinh thần. Bé trai cho biết bản thân "đang đi tìm bố mẹ", sau quá trình "đi mãi, không tìm thấy nhà".

Cán bộ CSGT đã báo cáo sự việc về đơn vị, rồi chở cháu bé về trụ sở công an phường gần đó. Trên đường đi, bé trai đã nhận ra ngõ vào nhà - cách ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn khoảng 500m.

Sau khi được Thượng úy Đào Thế Phương giúp đưa con bị lạc về nhà, bố mẹ của cháu bé đã viết thư cảm ơn ý nghĩa, gửi tới cán bộ CSGT nhiệt tình, trách nhiệm này.

Gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ cảnh sát hỗ trợ kịp thời

Thượng úy Đào Thế Phương cho biết: "Tôi từng tham gia các chương trình phối hợp, giáo dục về luật giao thông tại các trường học, nên bản thân hiểu được phần nào tâm lý của trẻ em. Khi làm nhiệm vụ, thấy cháu bé đi một mình ở ngã tư đông phương tiện mà không có người lớn đi cùng thì tôi xác định rằng, cháu có thể bị lạc và cần nhanh chóng hỗ trợ, tránh những nguy cơ tiềm ẩn trên đường".