Kinh khủng hơn "ăn bẩn"

ANTĐ - Trời trở lạnh, mưa phùn gió bấc, chân tay ngại vận động, mồm miệng nhạt nhẽo chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, chắc ông cũng giống tôi?

- “Lòng vả như lòng sung”, xưa nay thiên hạ chỉ xoay quanh chuyện làm ăn, ăn chơi rồi mới nghĩ đến ăn mặc.
- Các cụ có câu “Dĩ thực vi tiên” giờ tôi ngẫm càng chí lý. Thậm chí đến mức... chết vì ăn.
- Bàn về chuyện ăn có lẽ phải viết thành sách mới hết. Nào là ăn rau bẩn, thịt thà, nội tạng bẩn. Rồi “ăn” cả phong bì, “ăn” ụ nổi, sắt thép, “ăn” dự án, công trình, cầu đường…
- “Ăn” thế là có tội nhưng chưa bẩn bằng một ông chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Nam “ăn” cả trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng.
- Miếng ăn quá khẩu thành tàn! Ông quan xã ấy làm cách nào “ăn sống, nuốt  tươi” số tiền xương máu đó?
- Ông không thể tưởng tượng được đâu! Dù không hề có thành tích kháng chiến nhưng ông ta tự khai thành tích, tự khai mình... đẻ trước mẹ ruột 3 tuổi để được nhận trợ cấp từ năm 2008 đến nay với số tiền chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng.
- Nếu đúng vậy thì quả thật còn kinh khủng hơn cả “ăn bẩn”.
- Đáng sợ hơn chứ, “noi gương” ông quan xã “bịt mũi mà ăn” này, còn có tới 47 hồ sơ khai man thành tích, ăn gian tuổi đấy, chua xót quá...