Khủng bố tinh thần
(ANTĐ) - Trùm Sò ngoài xã hội hay trong công ty trách nhiệm vô hạn chẳng sợ ai nhưng về nhà khép nép một cửa trước mặt vợ. đọc báo, Trùm Sò thấy đưa tin ở Long An trong miền Nam có một ông chồng đã ly dị với vợ, nhưng không biết ghen ăn tức ở chuyện gì đã… rải thư nói xấu vợ lấy tiền nuôi trai, bêu rếu, nói xấu vợ không còn chỗ nào để xấu hơn.
Chưa hết, ông chồng này còn phôtô tờ rơi nói xấu vợ dán trên cột điện khắp nơi nhằm khủng bố tinh thần vợ cũ không chút xót thương.
Đọc được tin trên Trùm Sò có vẻ khoái chí, cười khềnh khệch:
- Cho nó chết, cho nó chết. Thế là có kẻ trả thù vợ giùm mình rồi.
Thị Hến giật lấy tờ báo, liếc qua rồi giẩu môi nói:
- Tưởng chuyện gì hay ho, đàn ông mà hành động trả thù vợ kiểu ấy chẳng ai khen, hèn.
- Ơ hay, cái cô này, đàn bà bênh nhau đấy phỏng?
Thị Hến liếc xéo Trùm Sò nói:
- Bênh với chả vực. Không ở được với nhau thì thuận tình ra tòa ly dị, ai có cuộc sống người nấy cớ gì ghen tức mà trả thù vớ vẩn kiểu ấy cho nó nhọc xác mà còn mang tiếng hèn. Ngữ ấy đây cũng khinh,
- Chắc là bà vợ cũng quá quắt lắm nên anh chàng mới ra tay để trị một phen đây.
- Ôi dào, người ta đã xác minh rồi, bà vợ ấy rất hiền lành, tội nghiệp, sống rất đàng hoàng.
- Sao ông chồng bảo bán “bia ôm”, lấy tiền nuôi trai?
- Cái nhà anh mà cũng tin ông chồng thù vặt ấy à?
Bị Thị Hến tạt cho mấy ca nước lạnh vào mặt, Trùm Sò cụt hứng. Cơn phấn khích tưởng nhờ tay đàn ông ở Long An trả thù vợ giùm từ từ xìu xuống như trái bóng bị xì hơi. Trùm Sò đang tẽn tò thì chú ốc cõng thầy Nghêu đi vào.
Trùm Sò mừng quá vội vã nói:
- Thầy Nghêu, thầy Nghêu bói nhanh cho một quẻ tâm linh.
- Về đề tài gì mới được?
- Trả thù.
- Ai trả thù ai?
- Ông chồng trả thù vợ bằng cách rải thư khắp xóm và dán tờ rơi bêu rếu trên cột điện ấy mà.
- Nhưng bói để làm gì?
- Xem hồi sau sẽ ra sao chứ còn để làm gì.
Thị Hến xì một tiếng, giọng chanh chua:
- Thầy cứ gieo quẻ, bói cho anh ta đi xem kết cục thế nào để cái mặt đừng tí tởn nữa.
- Khỏi bói cũng biết kết cục chuyện này rồi ạ.
- Sao?
Thầy Nghêu cười ruồi:
- Ông chồng trả thù vợ kiểu ấy là xúc phạm nhân phẩm người khác, nó có trong Bộ luật Hình sự rồi. Không chừng anh ta sẽ bị tù đấy ạ.
Trùm Sò hoảng vía líu cả lưỡi:
- Thế nữa cơ à.
Thị Hến được thể cười như nắc nẻ:
- Thế đấy, cái mặt nhà anh còn tí tởn nữa thôi? ở tù cho mà chết đấy nhé, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.
Đào Cốc Lục Tiên