Không run sợ trước bóng đen

ANTĐ - Trái bóng EURO năm nay đã dừng lăn, nhưng trong tôi vẫn lâng lâng khó tả, ông ạ.

- Chắc ông vẫn ngẩn ngơ tiếc cho chú “gà trống Gaulois” chứ gì? Ai cũng bảo trên cơ, thế mà… 

- Cũng không hẳn, tôi thấy lâng lâng như “phòng nhì” nước Pháp sau kỳ sát hạch vậy. Thế là thở phào nhẹ nhõm khi EURO lần này không có khủng bố đẫm máu, vốn ám ảnh, đè nặng cả châu Âu trước đó. Thú thật, tôi cứ nghĩ “bóng ma” khủng bố vẫn phủ lên trái bóng trời Âu, không ngờ nước Pháp và cả châu Âu không hề run sợ.

- Ừ, ông nói đúng. Tôi vẫn nhớ, khi bàn về việc tổ chức Fan Zone với sức chứa hơn cả sân vận động để dành riêng cho giới hâm mộ bóng đá, nhiều người lo sợ đó sẽ là nơi lý tưởng cho bọn khủng bố ra tay. Nhưng, chính bà Thị trưởng Paris vẫn quyết tâm làm bằng được

- Thì tất cả đều làm hết mình, để chiều lòng hàng triệu người hâm mộ bóng đá đến với nước Pháp trong cả tháng qua.

- Quả là kinh đô ánh sáng vừa bước qua một lần “vượt cạn” thành công. Bởi chỉ ít ngày trước khi trái bóng EURO lăn, chính quyền đã trưng cầu ý kiến người dân và có tới hơn 70% đồng tình, không lùi bước trước bom đạn khủng bố đã từng tấn công sân State de France - nơi diễn ra trận chung kết EURO 2016.

- Thực tình, tôi tiếc cho đội chủ nhà quá, giá như giành được Cúp vô địch thì “bữa tiệc” ở kinh đô ánh sáng sẽ ngọt ngào hơn.

- Tôi biết có nhiều người, trong đó có tôi cũng tiếc cho đội Pháp. Nhưng tôi nghĩ, nước Pháp, người dân Pháp bác ái xứng đáng được nhận một chiếc Cúp vô địch vẻ vang trong lòng người hâm mộ khi cả tháng qua đã quy tụ và gắn kết hàng triệu người xung quanh trái bóng tròn EURO, bất chấp khủng bố rập rình đe dọa. Họ đã không hề run sợ!