Không ngại hiểm nguy

ANTĐ - Đó là trường hợp Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Đại đội phó Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội. Anh bị thương khi làm nhiệm vụ ngăn cản một đoàn đua xe trái phép vào đêm 15-4-2009. Thời điểm ấy, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình mới chỉ là Đại úy, Tiểu đội trưởng của Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình

21h đêm hôm ấy, nhận được tin báo của chỉ huy đơn vị có thể có tụ tập đua xe, Đại úy Bình cùng đồng đội đã ra chốt chặn tại khu vực hồ Thiền Quang trên đường Quang Trung. 22h45, xuất hiện một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 3-4 chiếc xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện đua xe.

Tổ công tác do Đại úy Nguyễn Văn Bình làm tổ trưởng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng đều không chấp hành và đối tượng điều khiển chiếc xe cuối cùng đã đâm trực tiếp vào chân Đại úy Bình. Với sự hỗ trợ của người dân và đồng đội, đối tượng gây thương tích cho anh đã bị bắt ngay sau đó, còn anh được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Bác sỹ chẩn đoán anh bị vỡ xương mâm trầy đầu gối trái với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 22%. 

Sau ngày anh bị thương 1 ngày thì vợ anh phải nhập viện để mổ cắt khối u. Sợ chị lo cho anh mà hoãn ca phẫu thuật, anh gọi điện về thông báo với vợ “anh đi xác minh xe vô chủ ở Quảng Nam, chục ngày nữa mới về” để chị yên tâm điều trị. Những ngày anh nằm viện, anh giấu cả gia đình không ai biết, chỉ có những đồng đội sớm tối cùng anh.

“Khi vợ tôi xuất viện, được người nhà đưa đến thăm, nhìn thấy tôi, vợ tôi ngất ngay tại chỗ. Lúc sau tỉnh lại mới nói với tôi, anh gan thật, chuyện như thế mà giấu gia đình. Từ đó, mỗi khi tôi lên đường làm nhiệm vụ, lúc nào vợ tôi cũng lo lắng, chỉ đến khi tôi về đến nhà cô ấy mới yên tâm” - anh Bình chia sẻ. 

2 năm sau, anh được điều chuyển về Đại đội 8 Trung đoàn CSCĐ đóng tại khu vực quận Hà Đông. Anh cho biết, mỗi địa điểm nơi các Đại đội của Trung đoàn CSCĐ đóng quân lại có đặc thù khác nhau. Khi còn ở Đại đội 7, nhiệm vụ chính là chống đua xe thì khi chuyển về Đại đội 8 lại là vùng giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành, nhiều ổ nhóm côn đồ hay tụ tập tại đây.

Chỉ một năm sau khi chuyển địa bàn, anh cùng đồng đội đã lập chiến công ngăn chặn 2 ổ nhóm với khoảng 20 đối tượng có ý định thanh toán lẫn nhau. 2h sáng 19-4, tổ tuần tra Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Bình phụ trách, làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 21B, địa phận phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội), phát hiện 1 nhóm khoảng 20 đối tượng tay cầm hung khí, tụ tập bên chiếc xe taxi BKS: 30S-8922.

Vừa thấy bóng dáng các chiến sỹ CSCĐ, nhóm đối tượng này bỏ chạy, nhưng tổ công tác của Đại đội 8 đã bắt được 6 đối tượng, đồng thời phát hiện 1 chiếc túi xách bên trong có 1 khẩu súng trường đã cưa báng, nhãn hiệu U.S CARBINE CAL: 30M2; 1 súng AK; 1 khẩu súng dài đã bị tháo rời từng bộ phận; 7 viên đạn của các loại súng trường; 2 quả mìn tự chế, 1 dao và 1 kiếm tự chế.

Khám xét bên trong xe taxi, các chiến sỹ CSCĐ còn thu được 1 thanh kiếm. Nhớ lại vụ việc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình kể, khi mang quả mìn tự chế đến Viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an giám định, tất cả mới giật mình khi hay biết nếu không may để quả mìn tự chế rơi xuống đất, với số lượng thuốc nổ trong đó, nó có thể làm bị thương những người trong bán kính 30m...

Rời những ca tuần lưu, những màn săn bắt cướp, hiện nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình là Đại đội phó phụ trách xây dựng lực lượng. Nhiệm vụ của anh bây giờ là giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý CBCS trong đơn vị. Là người chỉ huy, anh luôn cố gắng gương mẫu để CBCS làm theo, vì thế nhiều năm qua từ khi anh giữ chức Đại đội phó, tại Đại đội 8 không có hiện tượng CBCS vi phạm kỷ luật dù là hình thức thấp nhất.