Không được phép thất đức!

ANTĐ - Tôi thú thật, nhiều lúc nghĩ, nếu là người… câm điếc lại sướng cái thân, đỡ phải nghĩ ngợi đau đầu. 

- Còn cảm xúc, còn bức xúc tức là còn lương tri. Ông lại vừa “sốc” chuyện gì à?

- Vụ ba trẻ sơ sinh “bất đắc kỳ tử” sau khi tiêm vaccine chưa yên, thì lại “phát hiện” vụ một bệnh viện cấp huyện có kết quả xét nghiệm máu của gần hai nghìn người bệnh giống hệt nhau.

- Chắc lại là hậu quả “ngoài ý muốn” giống như chuyện “sốc phản vệ” hoặc “đánh rơi” 5 nhũ nhi. 

- Tai nạn nghề nghiệp trong ngành y thì có thể châm chước, song chuyện xét nghiệm máu cả ngàn sinh mạng y như một bản phô tô là có chủ ý, có dã tâm. 

- Ông có hiểu vì sao có những người nhẫn tâm làm thế không? Tạp chí Time (Mỹ) mới đăng một phóng sự phơi bày mặt trái y tế nước này. Một phụ nữ chưa đủ tuổi già, thất nghiệp nên không có bảo hiểm. Khi bà phải cấp cứu vào bệnh viện, chỉ có 3 mẫu thử máu đơn giản mà đã phải trả 600 USD.

- Sao bảo dịch vụ y tế bên đó miễn phí, thế mà vẫn “móc túi” người thu nhập thấp, không có bảo hiểm?

- Tờ Time điều tra thấy, nếu thanh toán cho công ty bảo hiểm, bệnh viện đó chỉ “chém” được 14 USD cho mỗi mẫu thử máu, chứ không “ăn” được 600 USD. 

- Đầu óc u u minh minh của tôi cũng sáng dần ra. Cái sự dã man trong nghề chữa bệnh cứu người ở đâu cũng có thể nảy nòi. 

- Chớ ngộ nhận! Y tế Mỹ có một nguyên tắc nhân đạo: bệnh viện nào cũng phải mở cửa đón bệnh nhân, bác sĩ nào cũng phải tận tình cứu chữa dù bệnh nhân không có tiền. 

- Cũng như “nguyên tắc” ở ta thôi, làm nghề y, không được phép thất đức, đơn giản vậy thôi.