Không “bán lúa non”!
(ANTĐ) - Lại nói chuyện Ký Phường với giấc mộng làm giàu khi ôm mấy trăm mét đất nơi được coi là sẽ trở thành khu Trung tâm hành chính quốc gia trong tương lai, sau một hồi khóc dở mếu dở vì giá đất đóng băng, giờ Ký Phường lại le lói với một phần nghìn tia hy vọng.
Không hy vọng chuyện “dời đô” - chữ báo chí nói vống lên - tức chuyển Trung tâm hành chính quốc gia lên vùng núi Ba Vì, bởi Hà Nội vừa chính thức đề nghị không chấp nhận phương án này trong đồ án Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Lý do chính đáng thì có nhiều, do vậy Hà Nội khẳng định một lần nữa không có chuyện đặt Trung tâm hành chính quốc gia ở khu vực này mà đề xuất đặt ở Ba Đình, hoặc Tây Hồ Tây. Tuy thế, một vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng lại khẳng định việc này đã không còn được nhắc tới từ ngày 15-6-2010, nói như vậy, chả nhẽ Hà Nội đi kiến nghị một việc đã không còn cần phải kiến nghị?!
Chuyện này, dân tình nghe vậy thì biết vậy! Cái mà Ký Phường thấp thỏm hy vọng là, cái trục tâm linh (lúc đầu gọi thế, nhưng e lộ thiên cơ) sau đổi là trục Thăng Long (nhưng vướng vì Hà Nội mới đặt đường Láng - Hòa Lạc là đại lộ Thăng Long) giờ đổi trục Ba Vì - Hồ Tây xem ra vẫn chưa bên nào chịu bên nào.
Hà Nội đưa ra nhiều quan điểm rất có lý để chứng minh không nên xây dựng trục này, nhưng Bộ Xây dựng bảo dân số ở khu vực phía tây sẽ là 1 triệu người trong tương lai, do đó với nhu cầu đi lại từ trung tâm ra phía tây và ngược lại nên rất cần phải có một tuyến đường lớn, làm tuyến đường này chẳng phải vì lợi ích nhóm nào cả, v.v và v.v.
Nghe mà sướng cái bụng tiểu nhân Ký Phường, nếu cái trục này vẫn được làm, sẽ được vẽ lại tí chút cho tránh hướng nắng chiếu thẳng vào mắt người tham gia giao thông, run rủi thế nào mà cắt mặt mảnh đất của Ký Phường thì có tiền tỷ là cái chắc.
Như vậy, lần này nhất quyết không “bán lúa non” dù có phải đi vay lãi ngân hàng để trả nợ thì cũng không bán, vì biết đâu “sốt” đất sẽ trở lại!
Ký Thật