Khổ cho “phây”!

ANTĐ - Ông cứ mỗi sáng lại giương mục kỉnh đọc từ đầu đến cuối tờ báo được phường cấp phát, vậy có cập nhật mọi thông tin?

- Cũng gọi là, nhưng ít tin để “chém gió” trong quán nước!

- Chấp nhận đi, chứ đua đòi để mà “chém” với mấy bà sồn sồn, mấy em tóc vàng môi đỏ thì cũng phải có tí công nghệ thông tin, phải vào mạng lướt web, rồi cũng tạo một cái địa chỉ trên “phây-sờ-búc” cho hoành tráng, lấy “ních” là “trung.niên.thi.si” chẳng hạn, lúc ấy tha hồ khua môi múa mép tự “tiếp thị”.

- Chả dám. Nghe nói mấy hôm nay “bão mạng” ghê lắm, hết “ném đá” tân hoa hậu 18 tuổi lại quay sang gọi nhau theo lời “Chị Ba Hương Ga” mà tập hợp đám cổ động viên càn quấy ở mấy nơi có tiếng ngổ ngáo hôm rày lên Mỹ Đình “trả hận” cho mấy anh em xứ ta bị côn đồ sân cỏ Malaysia đánh đổ máu mũi.

- Nhảm và quá khích!

- Chính xác.

- Hội Cổ động viên Malaysia đã có lời xin lỗi, một vị Bộ trưởng nước này cũng thành thực xin lỗi, vậy mà dân mạng vẫn cứ ầm ầm đòi “xử”. Hình như dùng “phây” là ai đó nghĩ rằng phải lên tiếng chứng tỏ mình?

- “Phây” cũng có ba bảy đường. Nó chỉ là nhật ký cá nhân trên mạng điện tử. Nhật ký bình thường thì chỉ viết cho mình đọc, còn “phây” thì có thể chia sẻ quan điểm, tâm sự vài điều bạn bè quan tâm, và kiểu như thông báo với mọi người mình còn sống (?!).

- Thế thì việc gì mà phải quàng quạc lên, hết “ném đá” nhà người sang “ném đá” nhà mình. Theo ông, ta có nên quản món này?

- Vẻ như “Bắc thang lên hỏi ông Trời”. Tôi nghĩ rằng các “công dân mạng” chân chính nên lên án những “phây” nhảm, lập nhóm “phây sạch” tử tế. Chứ không cứ cái đà này chẳng biết hệ lụy nào sẽ từ “phây” mà ra.