Khâm phục
(ANTĐ) - Bác Cả nói với Xuân tóc đỏ:
- Chú có biết một nghề lương thiện và cũng có thu nhập mới xuất hiện.
- Nghề gì hả bác?
- Nghề rà hút đinh và phế liệu.
- Nghe được quá. Bác nghĩ ra à?
- Không, những người lao động chân chính đã nghĩ ra và tôi rất khâm phục họ.
- Họ là ai, ở đâu hả bác?
- Ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ là đôi vợ chồng anh chị Toản - Thanh, con bà Nguyễn Thị Chí, ở khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Gia đình bà Chí đã nghĩ ra cách hút sắt, đặc biệt là đinh và các vật kim loại nhọn rơi vãi, hoặc do bọn... đinh tặc rải. Hàng ngày anh Toản, chị Thanh mang dụng cụ tự chế là 3 thanh nam châm dài khoảng 60cm, gắn vào chiếc cào gỗ, kéo lê trên đường.
- Kết quả thế nào?
- Mỗi ngày hút được cỡ... 50kg đinh các loại.
- Woa... sự lương thiện còn giúp các con đường sạch sẽ chông gai... khâm phục, khâm phục.
- Chú có coi đây là gương tốt điển hình không?
- Quá tốt ấy chứ. Điều đầu tiên em mong là... những kẻ đinh tặc hãy lai tỉnh, đừng làm điều thất đức. Hay thật - có kẻ xấu và có ngay người tốt. Cảm ơn gia đình bà Nguyễn Thị Chí.
Người Tràng An