Huyền thoại bắt cướp của công an TP.HCM đột ngột qua đời
(ANTĐ) - Sáng 9-4, Đại tá Lý Đại Bàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM được phát hiện đã qua đời do đột quỵ tại phòng làm việc. Đêm 8-4 là ca trực của Đại tá Bàng tại cơ quan. Tuy nhiên, đến sáng 9-4 một số cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đến làm việc, gõ cửa phòng thì không thấy trả lời. Ngay sau đó, đồng đội phá tung cửa vào bên trong thì phát hiện Đại tá Lý Đại Bàng đã qua đời do nhồi máu cơ tim.
Đại tá Lý Đại Bàng SN 1960 và lớn lên tại Củ Chi. Năm 1978 đồng chí Lý Đại Bàng tham gia vào lực lượng Cảnh sát hình sự tại Công an quận 5. Trong giai đoạn 1982 – 1986, đồng chí Lý Đại Bàng cùng với các đồng đội như: Dương Minh Ngọc, Mai Văn Tấn (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM hiện nay), Phan Thanh… đã làm nên huyền thoại Đội Săn bắt cướp (Công an TP.HCM) lẫy lừng một thời, khi sử dụng những chiếc xe 67 tuần tra khắp các đường phố Sài Gòn truy đuổi, bắt nóng các đối tượng tội phạm nguy hiểm...
Năm 2005, Đại tá Lý Đại Bàng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Duy Kiên