Hơn 3 tuổi biết đọc chữ và các con số hàng trăm triệu

(ANTĐ) - Đó là cháu Lê Anh Tuấn, sinh ngày 22-10-2004, con chị Trần Thị Lan Anh và anh Lê Thanh Sơn ở nhà số 5, tổ 1, phường Xuân Khanh, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Hơn 3 tuổi biết đọc chữ và các con số hàng trăm triệu

(ANTĐ) - Đó là cháu Lê Anh Tuấn, sinh ngày 22-10-2004, con chị Trần Thị Lan Anh và anh Lê Thanh Sơn ở nhà số 5, tổ 1, phường Xuân Khanh, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Bố mẹ đi làm xa, Tuấn ở cùng ông bà ngoại từ khi mới sinh. Ông ngoại cháu, bác Trần Văn Ánh cho biết: Cháu Tuấn phát triển bình thường như nhiều trẻ em khác, nhưng từ nhỏ cháu đã rất thích xem truyền hình.

Tuấn thuộc các con số khá sớm. Năm Tuấn lên 2 tuổi, cháu biết đọc đến số hàng chục, sau đó là hàng trăm, rồi hàng nghìn, hàng triệu… và bây giờ cháu có thể đọc được số hàng trăm triệu. Năm lên 3 tuổi, cháu làm gia đình ngạc nhiên khi đọc tên một số chương trình trên truyền hình.

Ban đầu ông bà cháu vẫn cho là cháu nghe nhạc nhiều nên đoán được, nhưng đến khi thấy cháu đọc tên người dẫn chương trình, hoặc một vài chữ chạy trên màn hình gia đình mới ngỡ ngàng. Dẫn cháu ra đường, nhìn thấy chữ trên các biển hiệu… cháu đều tự đọc đúng, không cần người nhắc.

Lúc tôi đến nhà, Tuấn đang ngồi chơi xếp hình, thấy có khách, cháu chào và tủm tỉm cười, khi tôi đưa cháu quyển thơ Hương đất Việt, cháu nhìn bìa sách và đọc luôn, không cần đánh vần. Mở trang trong ra, chỉ vào tên tác giả, nội dung bài thơ, cháu đều đọc được, chỉ có đôi ba chữ hơi ngọng nghịu. Cầm tờ báo, cháu đọc các tít to khá nhanh, nhưng khi bảo đọc các chữ nhỏ, cháu bảo “Con không biết”… dỗ dành một lúc cháu cũng đọc được, tuy hơi chậm.

Tôi ghi ra giấy số 983.674.500, cháu nhìn và đọc ngay “Chín trăm tám ba triệu, sáu trăm bảy tư nghìn, năm trăm”. Tôi xóa số 9 đầu tiên, cháu đọc: “Tám ba triệu, sáu trăm bảy tư nghìn, năm trăm”. Như nhiều đứa trẻ khác, Tuấn cũng thích ăn bim bim, uống sữa và nô đùa với các bạn. Tuy nhiên, Tuấn có trí nhớ tốt, trong mọi trò chơi cháu chơi khá nhanh, xếp được nhiều hình khó.

Ông bà nhắc gì, cháu nhớ nhanh và nhớ rất lâu. Bà ngoại của cháu Tuấn, bác Đặng Thị Đãi cho biết thêm: Cháu Tuấn chưa đi mẫu giáo, ở nhà ông bà cũng không hề dạy chữ cho cháu, chỉ đến khi cháu biết đọc, thấy cháu đọc từ nào ngọng nghịu, ông ngoại mới nhắc cháu đọc cho đúng. Bình thường, Tuấn nhìn thấy chữ cháu thường tự lẩm nhẩm đọc, có lúc bảo đọc, nếu không thích cháu cũng không đọc.

Trong lúc tôi ghi chép vào quyển sổ, Tuấn đứng cạnh, thấy tôi viết chữ “Lê Thanh Sơn”,  cháu reo lên: “Tên bố con”. Không chỉ nhớ họ tên bố mẹ, ông bà, số điện thoại nhà ông bà, Tuấn còn có thể nhớ tên khoảng 20 nước trên thế giới. Được biết, gia đình, họ hàng của cháu Tuấn từ trước tới nay chưa có trường hợp nào như Tuấn, nhưng họ hàng bên nội của cháu có nhiều người học hành thông minh, đỗ đạt.

Ông bà ngoại của Tuấn là công nhân về hưu, kinh doanh một quán nước nhỏ tại nhà. Thấy cháu mình như vậy, ông bà rất phấn khởi, nhưng không khỏi băn khoăn: “Chúng tôi cũng không biết nên để cháu phát triển tự nhiên hay có cách gì để cháu có thể phát triển tốt nhất?”. Hy vọng sau bài báo này, băn khoăn của ông ngoại cháu Lê Anh Tuấn sẽ có được một lời giải đáp.

Bài và ảnh: Bảo Châu