Hơi bị lâu
(ANTĐ) - Bà Phó Đoan mân mê chiếc mũ bảo hiểm thời trang có vành tai bèo rất đẹp. Bác Cả cười bảo:
- Cô Đoan có vẻ nuối tiếc nhỉ?
- Tiếc gì cơ?
- Ngày 15-11 tới đây những chiếc mũ bảo hiểm thời trang kiểu này sẽ bị thu hồi.
Xuân tóc đỏ ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế bác?
- Mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn, bảo đảm an toàn cho người đội khi xảy ra tai nạn giao thông. Còn mũ bảo hiểm thời trang chỉ là “đối phó” với công an, chỉ để “trang trí” thôi.
Bà Phó Đoan phân vân:
- Em cũng biết mũ bảo hiểm thời trang đội không an toàn, nhưng làm thế nào để biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, được phép đội?
- Mũ sản xuất trong nước hoặc nhập của nước ngoài, được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và công bố hợp chuẩn, mang dấu CS hoặc chứng nhận hợp quy mang dấu CR.
Xuân tóc đỏ hỏi:
- Như thế thì giải quyết ra sao với… vô số mũ bảo hiểm thời trang đang bày bán ngoài thị trường?
- Cơ quan chức năng sẽ thu hồi tất. Đơn vị nào còn sản xuất mũ bảo hiểm thời trang bán lậu ngoài thị trường sẽ bị xử lý nghiêm.
Bà Phó Đoan hơi bực:
- Lẽ ra việc này phải làm từ lâu rồi, ngăn chặn ngay làn sóng sản xuất và tiêu thụ mũ bảo hiểm thời trang không bảo đảm chất lượng để người tiêu dùng không mất tiền mua đội. Ngẫm ra số tiền lãng phí cũng không nhỏ đâu.
- Làm gì cũng phải có lộ trình - Bác Cả cười trả lời.
Xuân tóc đỏ nhún vai:
- Nhưng lộ trình này… hơi bị lâu đấy.
Bác Cả cười xòa:
- Chú Xuân ơi, thà muộn còn hơn không.
Người Tràng An