Hơi ấm từ những bàn tay

ANTĐ - Đêm Noel, chắc là ông cũng lượn lờ, chen chân vào dòng người lũ lượt trên đường phố?

- Ông thử nhìn tôi xem, da bọc xương, sức mấy mà mang thân ra đường để bị chèn, đè. Tôi chỉ ở nhà cùng bọn trẻ chờ ông già Noel mang quà tới.

- Toàn là ông già Noel do sinh viên đóng giả. Quà cũng là do người lớn bỏ tiền ra mua.

- Kệ, phải để cho trẻ thơ còn niềm tin vào chuyện cổ tích chứ! Ngay cả người lớn cũng phải giữ niềm tin rằng tình người vẫn truyền hơi ấm, chia sẻ, chứ không chỉ có tiền bạc lạnh tanh.

- Thì mấy “ông già Noel” đó đi đưa quà là vì tiền công chứ dễ thường họ làm không công đấy?

- Ông chẳng biết gì. Đúng đêm Giáng sinh, có những  “ông già Noel” sinh viên đã tình nguyện chở hàng trăm suất cơm, xôi, cùng chăn, áo ấm cho những người vô gia cư vạ vật sống trong gầm cầu, xó chợ, trụ ATM, bến tàu xe đấy… Đó mới chính là những ông già Noel đích thực, những người truyền hơi ấm cho đồng loại trong đêm lạnh giá.

- Thế thì tôi phải kể cho con cháu nghe mới được. Mấy đứa cháu tôi cứ thích gì là gào lên đòi bố mẹ, còn bố mẹ thì quẳng ngay mấy đồng ra mua để “yên thân”, lại còn dè bỉu “làm gì có ông già Noel mà lừa bọn trẻ”. Bọn này quen ở nhà cao, cửa rộng, trang bị máy sưởi, lò sưởi, nên chẳng biết thế nào là hơi ấm bàn tay.