Hoành tráng trong... hoang vắng

ANTĐ - Nghe thông tin này ông phải hết sức bình tĩnh đừng giật mình sửng sốt kẻo ảnh hưởng tới tim mạch.

- Ông đừng đưa tin “rùng mình” là được, còn tin “giật mình” thì tốt chứ sao. Nó chứng tỏ là mình không vô cảm. Ông cứ nói đi, tôi không ngại.

- Ở TP Đà Lạt, người ta bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng xây ký túc xá, nhưng chỉ có vài sinh viên ở thôi.

- Thành phố du lịch mà, chắc họ còn kết hợp để du khách ngủ qua đêm.

- Họ đâu có tầm nhìn xa vời đến mức ấy. Tương tự, ở Bạc Liêu, người ta đầu tư 260 tỷ đồng xây 2 tòa nhà 5 tầng với 150 phòng nhưng chỉ có 6 sinh viên vào ở.

- Chắc chắn đó là con cháu của công tử Bạc Liêu ăn chơi nổi tiếng ngày xưa.

- Chuyện như thế mà ông cứ dửng dưng như không. Cả nghìn tỷ đồng phơi nắng mưa, lãng phí như thế mà được à?

- Thì tôi đã nói là giật mình quen rồi mà! Ký túc xá chưa là gì so với những sân vận động, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, kể cả nhà máy “đắp chiếu”...

- Tôi không hiểu nổi, có những tỉnh không đủ tiền trả lương cho cán bộ, công chức phải xin tiền từ Trung ương trong khi có nơi lại “vung tay quá trán”, đầu tư hoành tráng.

- Báo chí từng nói rằng, các chuyên gia “cao tay” đã bắt được bệnh đầu tư công, xây dựng cơ bản không hiệu quả nhưng rất khó chữa trị.

- Vô lý, biết được bệnh thì phải kê đơn, bốc thuốc chữa cho dứt, để dân được nhờ!