Hiệp sỹ đường phố và 290 vụ án hình sự

ANTĐ - Trên 15 năm tham gia phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, 7 năm gắn liền với vai trò là tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách, cái tên Nguyễn Văn Hùng đã trở nên quen thuộc với dân phường Khương Mai (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Không chỉ là sự tự hào của bà con nơi đây ông còn là khắc tinh của tội phạm. Chỉ cần nhìn vào con số tham gia triệt phá 290 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 360 nghi can đã nói lên tất cả điều đó.

"Hiệp sỹ đường phố" Nguyễn Văn Hùng (thứ 3 từ phải sang) trong cuộc giao lưu 50 "hiệp sỹ" 2 miền Nam-Bắc

Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Hùng chỉ một ngày sau khi ông trở về từ buổi giao lưu 50 “hiệp sĩ” 2 miền Nam - Bắc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc giao lưu đó là cơ hội để ông được gặp gỡ với những người có cùng nhiệt huyết và chí hướng trong việc đấu tranh với cái ác, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, chưa khi nào ông Hùng nhận mình là hiệp sĩ. Đơn giản, ông luôn xác định công việc của mình là “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

Vào thời điểm năm 2004, khi đó Công an phường Khương Mai thành lập mô hình phối hợp giữa Công an phường và lực lượng dân phố tuần tra phụ trách đảm bảo ANTT. Với vai trò là Tổ trưởng tổ dân phố số 6 ông được bầu giữ vị trí tổ trưởng tuần tra chuyên trách. Từ đó đến nay, bất kể trời mưa hay nắng hoạt động tuần tra của tổ vẫn diễn ra đều đặn 2 ca một ngày, từ 0h đến 4h30 và từ 12h đến 16h. Chính từ những ca tuần tra phối hợp này, trong gần 8 năm qua, hàng trăm vụ việc đã được khám phá.

Bắt đối tượng truy nã

Trong ký ức của mình, có 2 vụ việc dù đã xảy ra khá lâu nhưng ông vẫn còn nhớ rõ bởi 2 đối tượng bị bắt đều là những kẻ có lệnh truy nã. Lần thứ nhất là khi ông Nguyễn Văn Hùng cùng tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đứng tại khu vực vắng người. Khi tổ công tác áp sát, bất ngờ các đối tượng bỏ chạy. Ông Hùng cùng đồng đội khống chế tại chỗ một đối tượng, đối tượng còn lại bỏ chạy về phía làng Khương Thượng. Sau nhiều giờ truy tìm, tổ công tác đã bắt được đối tượng còn lại. Khi đưa về trụ sở Công an phường Khương Mai, qua công tác đấu tranh đã làm rõ, 2 đối tượng này là anh em ruột đã từng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó đối tượng Nguyễn Hoài Nam SN 1986 đang có quyết định truy nã của Công an quận Ba Đình về hành vi cướp giật tài sản. Chúng khai nhận đang có ý định trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Khương Thượng thì bị tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Vụ bắt truy nã thứ hai là trường hợp của Nguyễn Hữu Cường trú tại Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh. Vụ bắt giữ lần này hết sức tình cờ nhưng lại xuất phát từ sự cảnh giác và linh cảm nghề nghiệp của ông. Ông Hùng nhớ lại đó là vào khoảng thời gian một buổi trưa đầu năm 2007, lúc đó ông đang cùng một người bạn trong tổ tuần tra chuyên trách ngồi chơi thì nhìn thấy một thanh niên còn rất trẻ cầm trên tay tờ báo đến hỏi thuê nhà trọ ở gần đó. Quan sát thái độ lấm lét của người thanh niên này và qua linh tính của mình, ông Hùng bí mật thông báo với đồng đội. Lấy lý do giúp đối tượng tìm thuê nhà, ông đã tiếp cận với người thanh niên này và khéo léo đưa đối tượng về trụ sở công an phường. Tại đây, người thanh niên mà ông Hùng nghi ngờ đã lộ rõ bản chất là một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về hành vi giết người cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng đã tìm đường ẩn náu ở nhiều nơi nhưng khi tới đây thì bị sự cảnh giác của ông Hùng phát hiện.

Bắt trộm từ nguồn tin của nhân dân

Không chỉ phá nhiều vụ án, bắt các đối tượng qua việc tuần tra, mật phục mà ông Hùng còn nhiều lần bắt giữ các đối tượng gây án chính từ nguồn tin báo của nhân dân. Điển hình là trường hợp bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong nhà người dân tại khu vực đường Trường Chinh thuộc địa phận phường Khương Mai. Lần đó ông nhận được điện thoại của một người trong phường thông báo nghi ngờ ngôi nhà bên cạnh bị kẻ gian đột nhập. Thông tin ban đầu của người hàng xóm cho biết, người này tình cờ nhìn thấy có bóng đen trong ngôi nhà sát vách khi chủ nhà đi vắng. Ông Hùng mở cửa vào nhà và phát hiện có nhiều dấu vết lạ. Bám theo các dấu vết này lên tới tầng 5 ông tiếp tục phát hiện có đối tượng đang ẩn nấp ở trong téc nước. Bằng sự mưu trí, ông đã bịt các lỗ thông hơi của téc nước này và kêu gọi đối tượng đầu hàng. Sau 5 phút đấu trí, tên trộm buộc phải theo ông về phường. Đối tượng này khai nhận tên là Trương Văn Thi ở Thanh Hóa đã thuê nhà ở gần đó trước 3 ngày để theo dõi và tìm cách đột nhập vào ngôi nhà này. Trong khi  đột nhập hắn đã ngủ quên ở đó, cho đến khi đang tìm cách lấy trộm đồ thì bị phát hiện. Ngoài ra đối tượng này đã tham gia vụ trộm cắp hơn 200 triệu đồng tại TP Hồ Chí Minh và đã bỏ trốn ra Hà Nội.

Một lần khác có một nguồn tin báo nghi ngờ về một kẻ trộm giả danh khách mời, đột nhập vào một nhà đang tổ chức đám cưới để tìm cách ăn trộm hộp đựng tiền mừng. Khi ông Hùng tiếp cận thì đối tượng tìm đường tẩu thoát, ông lập tức truy hô và cùng mọi người đuổi theo tên trộm. Cuộc rượt đuổi nguy hiểm kéo dài qua vài nóc nhà, cuối cùng tên trộm đã bị bắt giữ. Khám túi xách mà đối tượng mang theo người, phát hiện rất nhiều phong bì tiền mừng cưới và một số tài sản khác. Ở người tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách này có một khả năng nhận biết đối tượng rất lạ, rất nhiều lần bằng linh cảm của mình, ông đã phát hiện, bí mật theo dõi đối tượng khả nghi và làm rõ hành vi trộm cắp của rất nhiều đối tượng.

... Và những giây phút bên gia đình

Đối mặt với hiểm nguy

Vốn là một người lính công binh, sau 22 năm phục vụ trong quân ngũ ông Hùng trở về địa phương và tham gia công tác quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Khi hỏi về công việc của mình, ông tâm sự: ngoài sự nhiệt huyết nếu không có sức khỏe và có sự can đảm sẽ không thể nào đảm trách được công việc này. Những đối tượng phạm pháp hình sự mà ông cùng đồng đội bắt giữ hầu hết đều đã từng có 2,3 tiền án, thậm chí có tên còn có tới 7 tiền án. Những đối tượng này hết sức manh động và lúc nào cũng thủ hung khí trong người và sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt. Trong khi đó quá trình phối hợp với lực lượng công an, tổ tuần tra chỉ được trang bị khóa số 8 và gậy cao su, gần đây mới được trang bị thêm dùi cui điện. Ông Hùng vẫn nhớ có một lần ông cùng đồng đội theo dõi 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy, khi đuổi theo và ép ngã xe của chúng, cả 2 tên đều rút dao chống trả.

Nhờ những năm tháng được rèn luyện trong quân ngũ và cũng đã từng được học võ thuật nên ông đã kịp thời khống chế và tước dao của đối tượng, hỗ trợ lực lượng công an bắt gọn hung thủ. Tuy nhiên kỷ niệm đáng nhớ nhất là thời điểm năm 2007, ông cùng một đồng chí công an phường vây bắt một đối tượng trộm cắp bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. “Đối tượng có vóc dáng rất to cao, khi tôi và đồng chí công an tiếp cận được hắn, hắn  tuyên bố đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nếu lực lượng công an lao vào, hắn sẽ sẵn sàng liều mạng. Lúc đó, tôi không còn để ý đến lời đe dọa của hắn mà chỉ nghĩ trong đầu rằng phải bắt bằng được đối tượng” - ông Hùng kể. Trong quá trình vật lộn để khống chế đối tượng, cả ông Hùng và và đồng chí công an phường đều bị xây sát tay chân. Sau khi bắt được đối tượng, và xác minh đúng đối tượng này bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, ông Hùng cùng đồng chí công an đã phải đi điều trị chống phơi nhiễm. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm, đã có không dưới 10 lần đối tượng khi bị dồn vào đường cùng đã rút kim tiêm còn dính máu để đe dọa lực lượng truy bắt, những đối tượng này sau đó đều được xác minh đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Mong muốn đem lại sự bình yên trong cuộc sống

Nói về người Tổ trưởng của tổ tuần tra chuyên trách, Trung tá Lương Ngọc Hưng, Trưởng Công an phường Khương Mai cho biết: “Anh Hùng là một trong những người cùng chỉ huy công an phường tạo dựng lên mô hình tổ tuần tra chuyên trách. Có những vụ anh Hùng khám phá đối tượng trộm cắp xe máy sau đó đưa về công an phường, qua đấu tranh khai thác mở rộng đã khám phá ổ nhóm trộm cắp lên tới 61 xe. Anh Hùng luôn gắn bó với công việc bằng tình cảm trách nhiệm và tâm huyết”. Quả thực nếu như không có trách nhiệm và tâm huyết thì ông Hùng và những đồng đội trong Tổ tuần tra chuyên trách khó có thể hoàn thành được công việc của mình. Chế độ cho lực lượng bảo vệ dân phố chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng/tháng, thế nhưng đều đặn từ 23 đến 24 ngày trong tháng ông và đồng đội vẫn thay nhau tổ chức tuần tra mật phục cùng lực lượng công an bất kể ngày mưa hay nắng.

 Ông làm vậy, có nhiều người ủng hộ nhưng cũng có người bảo ông là người đi lo việc thiên hạ. Có những lúc ngay cả những người trong gia đình cũng lên tiếng phản đối vì lo ông đã có tuổi. Thế nhưng ông lại nghĩ khác: “Nếu hàng ngày thấy những hành vi phạm pháp, trộm cắp mà ai cũng để yên thì không thể được. Tôi mong muốn những nơi khác cũng có những tổ tuần tra chuyên trách như vậy cùng phối hợp với lực lượng công an để đem lại sự bình yên trong cuộc sống”. Đó là ước mong ông chia sẻ với chúng tôi trước lúc lên đường tuần tra.