Hết cá tới heo

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi cho Trùm Sò than:

Hết cá tới heo

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi cho Trùm Sò than:

- Chết anh rồi chú Trùm ơi.

- Sao chết?

- Hết cá rớt giá thê thảm rồi bây giờ lại tới heo… thê thảm rớt giá.

Hến thắc mắc:

- Cá rớt giá do bị người mua ép, còn lợn thì thị trường ổn định đấy chứ?

- Trước đây thì như vậy, nhưng giờ thì không.

- Nguyên nhân?

- Do ảnh hưởng bởi dịch heo “tai xanh”, nên heo lại bị người mua ép giá dù heo không ở trong vùng dịch. Trước giá heo hơi từ 40.000-42.000 đồng/kg, giờ thì chỉ còn 33.000 dồng/kg, lỗ khoảng 1.000 đồng/kg.

Trùm Sò tính toán:

- Thế thì đừng bán trong thời điểm này, cứ chờ lợn tăng giá lại thì bán?

- Ai cũng biết như thế, nhưng heo cũng giống cá ba sa thôi, càng nuôi càng lỗ.

- Vì sao?

- Vì thức ăn tăng, heo tới lứa xuất chuồng mà cứ nuôi chờ giá lên thì tiền thức ăn sao chịu nổi.

Thầy Nghêu khịt khịt mũi bức xúc:

- Thế anh Hai tính sao, nuôi tiếp hay bán?

- Bán, dứt khoát phải bán, thà lỗ ít hơn lỗ nhiều.

Hến chia sẻ:

- Anh Hai định bỏ nghề chăn nuôi à?

- Anh Hai là nông dân, không chăn nuôi thì biết làm gì? Nhưng nếu tiếp tục nghề thì Nhà nước phải quan tâm hỗ trợ, chứ thế này thì nguy.

Trùm Sò hỏi:

- Ý anh Hai thế nào?

- Anh có cảm tưởng như nông dân đang tự bơi trong sự bất ổn của cách quản lý còn quá nhiều bất cập. Các ngành chức năng cứ loay hoay với những giải pháp cụ thể, hiệu quả để giúp nông dân phát triển chăn nuôi.

Chú Ốc cười:

- Cứ trúng mùa rớt giá, được mùa mất giá, các công ty Nhà nước quay mặt, nông dân cứ phải chống chọi, rồi đưa cổ cho thương lái… bóp vì không bán tháo đi còn lỗ nặng hơn.

Trùm Sò động viên:

-    Thôi, ráng cố gắng lên đi anh Hai… anh kêu em còn em biết kêu ai?

Đào Cốc Lục Tiên