Hành động tử tế trong ngày nắng nóng

ANTĐ - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục trong một thập niên trở lại đây. Chao ôi là nóng, ở đâu cũng nóng. Những tưởng với thời tiết khắc nghiệt kiểu này, ai cũng thu mình, làm những việc cho riêng mình mà lãng quên dòng chảy của xã hội. Nhưng vẫn còn đó những hành động tử tế.

Di chuyển trên đường trong những ngày này có thể coi là cực hình, chẳng khác nào nướng mình trên chảo lửa. Nắng nóng đến tột độ, khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt khó thở, và khát nước đến khô họng. 

Nhưng thật “mát lòng” khi nhìn được những tấm biển được ghi “Trà đá miễn phí. Đừng ngại. Kính mời”. Một cốc nước mát lòng như vậy, giá trị của nó không được tính bằng tiền, mà được tính bằng nghĩa cử của người biết nghĩ đến những người khác, hành động vì người khác. Một hành động đẹp, một cử chỉ của sự tử tế giữa một xã hội đang hiếm sự tử tế.

Hành động tử tế trong ngày nắng nóng ảnh 1

Nếu ai đi qua số nhà 1031 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một địa điểm “mời” uống trà đá miễn phí, chúng ta sẽ gặp hình ảnh những người dân lao động nghèo, xe ôm… được xua đi cơn khát dưới cái nóng gay gắt của mùa hè bằng những cốc nước miễn phí.

Một địa chỉ khác mà nhiều người lao động nghèo cũng hay dừng chân uống nước đó là số nhà 139/12 phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình,Hà Nội. Một người phụ nữ đã đặt bình nước lọc và có dán dòng chữ “Nước lọc miễn phí” phục vụ người dân từ 8 giờ sáng đến chiều tối. 

Vài tuần trở lại đây, ngã tư Hàng Trống - Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trở thành nơi quen thuộc của những người bán hàng rong, “xe ôm” dừng chân uống nước lọc miễn phí. Những người mang nước miễn phí phục vụ nhân dân cũng đều thấy vui vẻ, bởi chính họ cũng là những người dân lao động, thấu hiểu nỗi khổ, nỗi khó khăn của những người lao động phải kiếm sống, mưu sinh dưới thời tiết khắc nghiệt này. 

Hành động tử tế trong ngày nắng nóng ảnh 2

Một hành động đẹp giữa nắng nóng mà ai cũng có thể bắt gặp khi tham gia giao thông đó là những chiến sĩ CSGT đen nhẻm, rang mình trong chảo lửa để đảm bảo ATGT. Đặc biệt là hình ảnh ấn tượng của các chiến sĩ CSGT đội 2 đã đưa một bà cụ bị lạc về chốt, để cụ ngồi nghỉ, mua đồ uống, rồi sau đó đưa cụ bà đó về nhà. 

Xã hội sống nhanh, sống vội trong guồng quay mưu sinh hối hả, sự vô cảm chen chân khiến nhiều lúc người ta lo ngại rằng sẽ không còn sự tử tế, nhưng những hình ảnh đẹp trong những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến người ta phải nghĩ lại. Con người ta sẽ thấy bình an hơn khi vẫn còn những hành động tử tế.