Hà Nội tưng bừng ngày hội nhập ngũ

ANTĐ - Sáng 8-9, trong màu đỏ thắm của cờ hoa, cho dù trời mưa to, 1.900 thanh niên ưu tú của Thủ đô đã náo nức lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.
Hà Nội tưng bừng ngày hội nhập ngũ  ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao chiếc gậy tượng trưng “chiếc gậy Trường Sơn” cho các tân binh huyện Ứng Hòa

Đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015 của thành phố Hà Nội được tiến hành tại 13 quận, huyện, thị xã: Ứng Hòa, Quốc Oai, Thanh Oai, Hoàng Mai, Hà Đông, Đông Anh, Chương Mỹ, Long Biên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Trì, Hai Bà Trưng. Đến 9h30 ngày 8-9, 100% các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác giao nhận quân, đảm bảo nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối. Trong đợt 2 năm 2015, TP Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi 1.900 công dân nhập ngũ, bàn giao về 13 đầu mối đơn vị.

Trò chuyện, động viên 175 tân binh huyện Ứng Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao chiếc gậy tượng trưng cho chiếc gậy Trường Sơn tới đại diện các tân binh quê hương Ứng Hòa - quê hương của chiếc gậy Trường Sơn hào hùng một thuở gắn liền với anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn hùng vĩ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bí thư Thành ủy nhắn nhủ các tân binh hãy nắm chắc chiếc gậy Trường Sơn, tiếp bước truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hà Nội tưng bừng ngày hội nhập ngũ  ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo động viên các tân binh huyện Thanh Oai

Đánh trống gióng hội tại lễ xuất quân và thăm hỏi, động viên 170 tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ đợt này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo mong muốn các chiến sĩ phấn đấu rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời sống có lý tưởng để sau này trở thành  công dân tốt, có ích cho xã hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị các đơn vị nhận quân cùng huyện Thanh Oai tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, giáo dục, rèn luyện các tân binh ngày càng tinh nhuệ, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng 8-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến dự lễ giao nhận quân, động viên các tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Trong số 215 tân binh huyện Đông Anh nhập ngũ đợt này, có 41 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 114 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (chiếm 51,6%); 21 tân binh là con, em cán bộ đảng viên.

Sau khi nổi hồi trống khai quân, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Châm đã động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, ra sức học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền địa phương, gia đình, người thân mỗi chiến sĩ, góp sức mình vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đến dự lễ giao nhận quân của quận Hà Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng lãnh đạo quận đã tặng khăn lụa và hoa cho các tân binh, chúc các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của gia đình, người thân và chính quyền các cấp. Đợt này, toàn quận Hà Đông có 85 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 67% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, vượt chỉ tiêu thành phố giao, đặc biệt có 1 đảng viên, 1 công dân khối cơ quan nhập ngũ.

  Hà Nội tưng bừng ngày hội nhập ngũ  ảnh 3

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Nguyễn Đức Chung tặng hoa các tân binh huyện Thanh Trì. Các tân binh huyện Ứng Hòa háo hức lên đường nhập ngũ

Tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, Giám đốc CATP Hà Nội nhắn nhủ các tân binh cần không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ của người lính trên mặt trận xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm của lễ giao quân, đại diện cho 135 tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Đỗ Minh Hậu (xã Tân Triều) vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Mật mã và là một trong những đảng viên trẻ tình nguyện viết đơn nhập ngũ bày tỏ: “Sẽ sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, bởi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý, là niềm tự hào của thế hệ thanh niên”.

Mặc trời mưa nặng hạt trong buổi sáng 8-9, rất đông người thân, bạn bè của các chiến sĩ đã đến để động viên tinh thần và tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Nụ cười xen lẫn những cái ôm siết chặt, những món quà cất vội trong ba lô, những cánh tay vẫy chào với biết bao cảm xúc. Dõi theo các tân binh lên những chuyến xe về đơn vị, các bậc phụ huynh đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi con em mình được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá.