GS Nguyễn Anh Trí về hưu cả viện khóc: Nhiều người trách tôi sao không xin ở lại thêm

ANTD.VN -Tối 3-10, GS.TS Nguyễn Anh Trí, vị Viện trưởng về hưu khiến cả Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khóc vì tiếc nuối trong buổi chia tay, đã có những chia sẻ đầu tiên với báo chí về 4 ngày nghỉ hưu vừa qua của mình. Tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec - nơi ông sẽ về công tác sau khi nghỉ hưu, ông chia sẻ, 4 ngày qua, trong ông có buồn, chống chếnh, có tự hào và cả những dự định mới.

GS.TS Nguyễn Anh Trí kể về những ngày đầu tiên của mình sau khi nghỉ hưu

“Tôi vui vẻ nghỉ hưu chứ không nghĩ mình làm tốt thì phải được ở lại thêm”

Đã từ lâu, GS.TS Nguyễn Anh Trí được tôn vinh là kiến trúc sư trưởng của ngành huyết học, truyền máu Việt Nam. Ông là người đã xây dựng nên phong trào hiến máu nhân đạo phát triển sâu rộng như hiện nay và xây dựng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thành một cơ sở điều trị các bệnh về máu uy tín hàng đầu của cả nước.

Ngày chia tay Viện về nghỉ hưu hôm 2-10 vừa qua, hàng trăm nhân viên y tế và cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện đã xếp hàng chào ông trong nước mắt tiếc nuối. Bản thân vị GS từng có 14 năm làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng không giấu được nỗi buồn.

Ông kể, trước ngày về hưu ông rất buồn và chênh vênh vì vẫn rất nặng lòng với người bệnh, với nơi mà ông đã gắn bó suốt 30 năm qua, trong đó có gần một nửa thời gian ở cương vị Viện trưởng, Với ông, Viện Huyết học Truyền máu không chỉ là cơ quan mà là ngôi nhà thứ hai, nơi làm nên con người ông như ngày hôm nay.

Trong 4 ngày đầu nghỉ hưu, cuộc sống của vị Giáo sư đầu ngành về lĩnh vực huyết học truyền máu có nhiều đảo lộn. Ông nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên cũ và cả bệnh nhân. Thậm chí, cứ 10 - 15 giây điện thoại của ông lại báo có tin nhắn từ Facebook, Zalo, Email... chia sẻ của mọi người.

Hàng trăm người đã đến dự, nhiều người rơi nước mắt trong buổi GS Nguyễn Anh Trí chia tay Viện Huyết học Truyền máu Trung ương về nghỉ hưu

GS Nguyễn Anh Trí kể, rất nhiều người gọi điện, nhắn tin, bày tỏ sự tiếc nuối khi ông nghỉ hưu. Thậm chí, có người còn đề nghị ông thế này, thế nọ, trách ông sao không xin ở lại Viện thêm vài năm nữa vì ông đang làm rất tốt. Ông tôn trọng các ý kiến đó nhưng cũng muốn mọi người chia sẻ và hiểu rõ, đây chỉ là những ý kiến của riêng họ.

“Tôi năm nay 60 tuổi và về hưu theo quy định của pháp luật, Nhà nước. Tôi rất vui vẻ, thoải mái chấp hành, vì, mình đã hoàn thành tốt công việc của mình như đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế là “Giáo sư Trí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tôi cho rằng, mọi người cũng đánh giá như vậy” – GS Nguyễn Anh Trí kể, đồng thời chia sẻ ông không bao giờ nghĩ mình làm được như thế thì phải xin được ở lại vài năm để tiếp tục công tác, quản lý.

Hơn nữa, nghỉ hưu là rời vị trí quản lý tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chứ không phải nghỉ hưu là nghỉ công tác. GS Nguyễn Anh Trí cho biết, ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, giờ khi đã về hưu là điều kiện để ông có thời gian làm tốt trách nhiệm ĐBQH của mình. Ngoài ra còn rất nhiều công việc, dự định khác mà ông sẽ làm như nghiên cứu, thiện nguyện, giúp đỡ mọi người.

Nhiều y bác sĩ của Viện ôm trầm lấy vị giáo sư, khóc tiếc nuối khi phải chia tay người Viện trưởng lâu năm

“Tôi yêu cầu tất cả bác sĩ coi bệnh nhân là người nhà của Viện trưởng”

Những hình ảnh đồng nghiệp, cán bộ bác sĩ trong viện, bảo vệ bệnh viện, người nhà bệnh nhân, các bệnh nhi đang điều trị tại viện nức nở khóc, ôm trầm lấy GS Nguyễn Anh Trí trong tiếc nuối khi chia tay người Viện trưởng về nghỉ hưu hôm 2-10 không chỉ gây xúc động mạnh với tất cả người chứng kiến mà còn tạo ra một cơn “bão mạng”. Thậm chí còn có những ý kiến cho rằng các hình ảnh đó có yếu tố dàn dựng.

Chia sẻ về vấn đề này, vị giáo sư đáng kính chỉ nói đơn giản rằng: “Bố trí hàng trăm người xếp hàng trong buổi chia tay thì không khó nhưng những giọt nước mắt của mọi người, của hàng trăm người thì không ai có thể dàn dựng được”.

Theo nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu trung ương, tình cảm với bệnh nhân mà ông có được như vậy là do nhiều năm qua ông luôn yêu cầu cán bộ nhân viên y tế của Viện phải đối xử với người bệnh như người nhà của Viện trưởng.

“Khi bệnh nhân đến các cơ sở y tế thường nhờ cậy các mối quan hệ quen biết để được quan tâm hơn. Ở một cơ sở y tế công lập bất kỳ nếu bệnh nhân đó là người nhà của Giám đốc, hay Trưởng khoa của bệnh viện, đương nhiên sẽ được nhân viên y tế quan tâm hơn. Do vậy, tôi đã tự nhân tất cả bệnh nhân của Viện là người nhà của tôi để các nhân viên y tế tự thấy trách nhiệm của bản thân với người bệnh” – GS Nguyễn Anh Trí kể.

Nhân viên bảo vệ của viện và nhiều người nhà bệnh nhân điều trị tại viện cũng rơm rớm nước mắt khi chia tay GS Nguyễn Anh Trí

“Với tôi, mỗi yêu cầu hay kiến nghị của bệnh nhân và người nhà đều là mệnh lệnh, dù bận hay không, dù giúp được hay chưa tôi đều thực hiện với tất cả cố gắng nỗ lực của bản thân” – GS Trí trải lòng thêm.

dù ở bất cứ cương vị nào, vai trò gì ông cũng sẽ làm hết mình. “Cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ, tôi sẽ cống hiến bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình. Tôi cũng rất mãn nguyện, mãn nguyện với công việc và với những gì đã đạt được với Viện Huyết học. Tôi rất tự hào và vinh dự, xin cảm ơn tất cả vì điều đó", GS Trí nói.