"Giọt nghĩa tình" mát lòng người dân vùng tâm lũ

ANTD.VN - Cũng mới đây thôi, một đồng nghiệp đã chia sẻ lại bức ảnh cũ, trong đó, Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình, đang vận chuyển những bình nước tinh khiết tới tận tay người dân phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - giữa cơn “đại hồng thủy” lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Nhanh thật, bức ảnh đó được chụp cách đây đúng 1 năm. Tôi nhớ lại…

"Giọt nghĩa tình" mát lòng người dân vùng tâm lũ ảnh 1Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình (trái) cùng CBCS và đồng nghiệp Báo Quảng Ninh trực tiếp chuyển nước sạch tới người dân vùng lũ

Tinh mơ ngày 1-8-2015, đoàn công tác Báo ANTĐ xuất phát. Một chuyến đi không nghỉ, mưa đã giảm tại thành phố Cẩm Phả. Nhiều hộ dân vẫn phải oằn mình khắc phục hậu quả mưa lũ, một số tuyến đường còn ngập nhẹ.

Ở Bản Sen, Vân Đồn, nước đã rút được 8m, nhưng mực nước ở lòng chảo Bản Sen - nơi có 27 hộ dân sinh sống vẫn ngập cao chừng 6m. Quốc lộ 18 đoạn qua đèo Bụt, nối Cẩm Phả với Hạ Long mới được thông xe.

Thời điểm chúng tôi có mặt, TP Hạ Long vẫn còn 117 điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá nếu mưa tiếp tục kéo dài thêm vài ngày. Việc “giải cứu” gần 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô vẫn gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống người dân chưa thể trở lại bình thường do hậu quả mưa lũ để lại quá nặng nề.

Lương thực, thực phẩm khan hiếm, đặc biệt là rau xanh. Đường ống dẫn nước sạch bị gãy đứt, dự kiến phải 1 tuần nữa mới có thể đấu nối lại khiến người dân Cẩm Phả thiếu nước sinh hoạt trầm trọng… 

Từ Hà Nội, xe nối xe, đoàn công tác Báo ANTĐ có mặt tại trụ sở UBND phường Quang Hanh lúc 10h sáng. Mưa giăng lất phất. Tại đây đã có mặt rất đông người dân địa phương. Không để bà con phải đợi chờ lâu thêm, đoàn công tác nhận được sự hỗ trợ về nhân lực của Công an tỉnh Quảng Ninh, cán bộ phóng viên Báo Quảng Ninh tay nối tay vận chuyển những bình nước xuống phát tận tay cho người dân.

Trong cuốn sổ ghi chép tôi mang theo, giờ xem lại, vẫn còn những dòng viết vội, đó là tâm sự của bà Trần Thị Huệ (77 tuổi), Tổ trưởng tổ 1, khu 6, phường Quang Hanh: “Đợt mưa vừa qua, gia đình tôi và các hộ xung quanh đều ngập nặng, có hộ nước ngập quá đầu người. Mọi vật dụng trong nhà đều ướt và dính bẩn hết cả. Nguồn nước ô nhiễm không thể sử dụng, không nước tắm giặt, nước uống cũng không có. Điện vẫn có, lương thực tạm ổn, chỉ có nước sạch là thứ mà người dân chúng tôi đang rất cần”. 

"Giọt nghĩa tình" mát lòng người dân vùng tâm lũ ảnh 2Đất Mỏ bớt khát nước sạch giữa cơn “đại hồng thủy” năm 2015

Theo lãnh đạo phường Quang Hanh, tại một số tổ, khu của phường chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét nên người dân không đến trụ sở để nhận nước theo thông báo. Nghe đến đây, Đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ, Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty Nước tinh khiết Hà Nội (CAWA) lên phương án tiếp tục di chuyển để mang nước sạch đến với bà con.

Có mặt ở tổ 6, khu 6, phường Quang Hanh, chúng tôi vào thăm nhà bà Nguyễn Thị Dụng thì được tận mắt thấy cảnh xô chậu trong nhà được tận dụng đem ra hứng nước mưa và phải dùng rất chắt chiu trong khi chờ công ty cấp nước sạch địa phương khắc phục xong sự cố mất nước. Những bình nước tinh khiết (20 lít/bình) được chuyển vào nhà bà Dụng trong niềm vui của cả gia đình.

Tại điểm tập kết cách nhà bà Dụng không xa, rất đông các hộ dân trên địa bàn, từ già trẻ gái trai vui mừng khi đón nhận nguồn nước sạch được chuyển đến từ Thủ đô, bởi nhiều ngày qua, những người dân không có nước sạch để ăn, uống. Anh Phạm Văn Hòa, ở tổ 1, khu 6, phường Quang Hanh lúc ấy đã rất vui mừng với hàng chục lít nước được đoàn công tác hỗ trợ.

“4 ngày nay gia đình tôi không có giọt nước sạch nào. Những bình nước tinh khiết này thật sự là sự hỗ trợ thiết thực, vô giá. Cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm!”, anh Phạm Văn Hòa chia sẻ và cho biết phải mượn xe máy để chở nước vì mưa lũ đã khiến phương tiện di chuyển của gia đình anh bị hư hỏng nặng.

Cứ như vậy, những “giọt nghĩa tình” của những người làm Báo An ninh Thủ đô được trao tận tay cho các hộ dân phường Quang Hanh đã phần nào giải cơn khát nước sạch sau mưa lũ. 

Ngay trong ngày, chúng tôi trở về khi những giọt mưa mau hạt bắt đầu quay trở lại, tiếp tục rơi xuống đất Mỏ. Một chuyến từ thiện thần tốc. Đoàn xe chúng tôi trở ra, nườm nượp những đoàn xe cứu trợ khác trở vào - tất thảy đều có một điểm chung là xe nào cũng mang theo mì tôm, gạo và mong đến được với bà con vùng lũ sớm nhất.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh đều bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Ban Biên tập, anh chị em phóng viên Báo An ninh Thủ đô; việc triển khai cứu trợ khẩn trương và kịp thời cho người dân trong khi lũ lụt xảy ra đã thể hiện sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc của đồng bào Thủ đô đối với những khó khăn, mất mát mà người dân phải gánh chịu.

Chúng tôi có nhiều chuyến công tác xã hội từ thiện như thế, nhanh chóng, kịp thời và đúng lúc, đúng nhu cầu của bà con, bởi như Trung tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với những thành viên đoàn công tác: Trên trời nước trút xuống, dưới chân nước dâng lên mà vẫn thiếu nước.

Một chút thực phẩm lúc khó khăn đáng quý lắm, nhưng nếu không có nước sạch dùng trong sinh hoạt thì khó khăn sẽ tăng gấp bội. Và đấy cũng chính là lý do mặc cho mưa giăng trắng đầu, quần áo ướt sũng, 20.000 lít nước sạch tinh khiết như những “giọt nghĩa tình” cứu khát giữ vùng nước lũ mênh mông đã sớm đến tận tay, làm mát lòng người dân vùng tâm lũ Quảng Ninh năm 2015.