Giám đốc CATP khánh thành nhà tình nghĩa cho thương binh Công an Hà Nội

ANTĐ - Chiều 25-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa 2 đồng chí thương binh là cán bộ CATP. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình CATP tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống CAND.

Cùng dự còn có Đại tá Nguyễn Văn Phương – Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai; Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP, và đông đảo bà con tổ dân  phố cùng thân nhân các đồng chí thương binh.

Giám đốc CATP khánh thành nhà tình nghĩa cho thương binh Công an Hà Nội ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Quang Nam

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô là nhiệm vụ hết sức nặng nề, với nhiều khó khăn thử thách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng Công an Thủ đô dưới sự lãnh đạo , chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương – Lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã luôn chủ động, mưu trí dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, gìn giữ sự bình yên cho thành phố.  Và đã có không ít những tấm gương bình dị, hết mình vì công tác, vì nhân dân...
Thắm đượm nghĩa tình đồng đội

Chiều ngày 20-9-2011, đồng chí Nguyễn Quang Nam (Phòng CSGT) và tổ công tác được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Chùa Bộc – Tây Sơn . Trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Nam phát hiện 1 xe mô tô vượt đèn đỏ... Đồng chí Nam ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành. Sau khi bỏ chạy, đối tượng quay lại dùng gạch ném thẳng vào đồng chí Nam từ sau lưng. Đồng chí Nam được đưa vào viện cấp cứu, với chẩn đoán vỡ lá lách, gãy2 xương sườn. Thương tích đó đã để lại thương tật vĩnh viễn 44%. Dù sức khỏe hạn chế, nhưng đồng chí Nguyễn Quang Nam luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng đội quý mến.

Tới dự Lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho Đại úy Nguyễn Quang Nam (Thương binh A, cán bộ Đội 14, phòng CSGT Hà Nội), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trao chìa khóa ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng từ khoản tiền được đóng góp từ những người đồng đội mặc áo vàng của đồng chí Nguyễn Quang Nam và kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an, CATP, chính quyền địa phương... Căn nhà xuống cấp năm nào đã được thay thế bằng ngôi nhà khang trang 3 tầng, một tum với những vật dụng thiết yếu cũng là tình cảm của các đoàn thể Phòng CSGT, và chính quyền địa phương...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP trao chìa khóa nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Quang Nam

Đại úy Nguyễn Quang Nam cảm động nói: “Từ này gia đình tôi được ở trong ngôi nhà mới tràn đầy nghĩa tình đồng đội. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc sẽ cố gắng hết mình trong công việc, làm tốt từng việc nhỏ hàng ngày. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, lãnh đạo Phòng CSGT,  chính quyền và bà con lối xóm. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Cùng chung niềm vui có ngôi nhà mới, thương binh CAND, Thượng tá Nguyễn Hưng Tú, Phó trường Công an phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) cảm động: “Tôi chưa bao giờ dám mơ là sẽ có ngôi nhà mới thế này. Tôi xin cảm ơn tình cảm quý báu của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Công an Quận Hoàng Mai. Gia đình tôi từ nay cũng phần nào vơi đi nhiều vất vả”. Trong một lần truy bắt tội phạm, đồng chí Nguyễn Hưng Tú gặp phải sự chống trả quyết liệt bằng dao của đối tượng, dù gặp nhiều thương tích đồng chí Nguyễn Hưng Tú vẫn nỗ lực cùng đồng đội khống chế và bắt gọn đối tượng không để nguy hiểm cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP tặng quà động viên Thượng tá
Nguyễn Hưng Tú, thương binh 4/4

Là thương binh 4/4, Thượng tá Nguyễn Hưng Tú có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vợ không có việc làm ổn định, đồng chí Tú còn đang chịu trách nhiệm chăm sóc em ruột bị liệt nửa người từ năm 1991. Căn nhà nhỏ trong ngách 35, ngõ 15, phố Phương Mai (quận Đống Đa) trước đây  được xây dựng từ năm 1986, bị xuống cấp, nền nhà ngấm nước, thường xuyên ẩm thấp... Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, CAQ Hoàng Mai đã huy động CBCS ủng hộ kinh phí để sửa chữa, cải tạo nhà cho đồng chí Tú. 

Đẩy mạnh công tác "đền ơn đáp nghĩa"

Đến dự Lễ Khánh thành và chia vui cùng Thượng tá Nguyễn Hưng Tú, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định cùng với chính sách quan tâm, ưu đãi của Đảng và Nhà nước; với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành hoạt động thường xuyên của Công an Thành phố. Hàng năm cùng với việc tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, gặp mặt, động viên tặng quà  tổ chức khám chữa bệnh cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ..., Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quyên góp, dành một phần kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ của Công an Thành phố; góp phần chia sẻ, động viên các gia đình chính sách “Đây là việc làm thường xuyên, thiết thực, thắm tình quân dân, nghĩa tình đồng đội, đồng chí và có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, bà con dân phố  đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ hỗ trợ CATP trong suốt quá trình xây dựng các công trình nhà tình nghĩa cho các đồng chí thương binh CAND, thân nhân liệt sỹ nhiều năm qua. Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các thương binh, liệt sỹ nói chung, thương binh liệt sỹ Công an Hà Nội nói riêng, đồng hành cùng CATP Hà Nội thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa” với thương binh, liệt sỹ, người có công.​

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Đào Hữu Nam, nguyên Phó Trưởng CAQ Ba Đình tại số nhà 15, tổ 4 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.  Đồng chí Đào Hữu Nam là thân nhân liệt sỹ, hiện đang mắc bệnh nan y, phải cắt một bên phổi. Gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Đào Hữu Nam,  Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn đồng chí Đào Hữu Nam lạc quan, chiến đấu với bệnh tật, hoàn cảnh để tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, tri thức cho lực lượng Công an Thủ đô.