Giải lao nghị trường mùa World Cup

(ANTĐ) - Nghị trường Quốc hội liên tục “nóng” các vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc như cắt điện khắp nơi, hay siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đồ án quy hoạch Hà Nội... hoặc những vấn đề vĩ mô như cho nước ngoài thuê đất trồng rừng... Thế nhưng, giờ giải lao, ngoài hành lang Quốc hội vẫn râm ran những câu chuyện về một mùa World Cup nhiều bất ngờ.

Giải lao nghị trường mùa World Cup

(ANTĐ) - Nghị trường Quốc hội liên tục “nóng” các vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc như cắt điện khắp nơi, hay siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đồ án quy hoạch Hà Nội... hoặc những vấn đề vĩ mô như cho nước ngoài thuê đất trồng rừng... Thế nhưng, giờ giải lao, ngoài hành lang Quốc hội vẫn râm ran những câu chuyện về một mùa World Cup nhiều bất ngờ.

“Thích lối đá máu lửa”

Được đánh giá là người bộc trực, luôn nói thẳng những suy nghĩ của mình, kể cả với những vấn đề được cho là nhạy cảm, thậm chí nhiều lúc khá gay gắt như lúc chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tại phiên chất vấn vừa qua, ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cũng rất ham mê môn thể thao vua. Giống với cá tính trên nghị trường, ĐB Nguyễn Đình Xuân bộc bạch: “Tôi thích những đội bóng yếu một chút nhưng có lối đá máu lửa, đá hết mình, bằng sự khát khao khẳng định mình”. Ông Nguyễn Đình Xuân kỳ vọng ở những đội như Mexico, Cameroon hay chủ nhà Nam Phi và một số đội bóng châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí Triều Tiên. Tại World Cup tổ chức ở châu Á (năm 2002), Hàn Quốc đã vào tới tứ kết và lần này biết đâu, đội bóng xứ sở kim chi lại tái lập thành tích tương tự. “Đúng là Brazil rất mạnh và là ứng viên số 1, tiếp đó là Italy nhưng nếu những gã khổng lồ lại tiếp tục vô địch thì môn thể thao vua sẽ mất đi sự hấp dẫn, còn đâu sự tuyệt vời” - ông Nguyễn Đình Xuân chia sẻ.

Trong khi đó, ĐB Hoàng Ngọc Thái (Ninh Thuận) thì “kết” đội Tây Ban Nha. Ông cho rằng, đội bóng đương kim vô địch châu Âu sẽ dâng cao chiếc cúp bởi đội này đang tỏ ra mạnh và hiệu quả ở cả 3 tuyến. “Tây Ban Nha sẽ tiếp bước Pháp, đoạt ngôi vua thế giới sau khi vừa đoạt Cúp châu Âu” - ông Hoàng Ngọc Thái dự báo. Tuy nhiên, đáng tiếc, trong loạt trận mở màn, ứng cử viên này đã thất bại cay đắng trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Thụy Sỹ.

Lo mất bóng đá đẹp

Cũng là một fan của Tây Ban Nha, ĐB Vũ Hồng Anh (Hà Nội) tâm sự: “Tôi hâm mộ nhiều đội, nhưng đánh giá cao Tây Ban Nha. Trước mùa giải, tôi nghĩ đội này sẽ chiếm ngôi vô địch vì có nhiều cầu thủ chơi với nhau từ đội trẻ, trải qua nhiều năm gắn bó với nhau và từng đoạt thành tích cao là chiếc Cúp vô địch châu Âu (năm 2008). Thêm vào đó, thành tích ở vòng loại và các trận giao hữu gần đây của Tây Ban Nha cũng rất tốt. Đội bóng xứ sở bò tót cũng là đội bóng thiên về tấn công và có lối đá đẹp. Tây Ban Nha hiện đang sở hữu hàng tiền đạo, tiền vệ vào loại số 1 châu Âu hiện nay như Torres, Fabregas, David Villa, Xavi, Iniesta… “Dù Tây Ban Nha đã gây thất vọng trong trận ra quân nhưng tôi nghĩ họ sẽ chấn chỉnh kịp thời để vượt qua vòng loại” - ông Vũ Hồng Anh nói. ĐB này cũng dự báo, vua phá lưới sẽ là Rooney (tuyển Anh).

Đánh giá rất cao các quốc gia có đội tuyển tham dự Wolrd Cup, TS Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH cho rằng, vòng chung kết World Cup lần này cả 32 đội đều có cơ hội như nhau. Tuy nhiên, ông vẫn dành sự yêu mến và đặt niềm tin vào Brazil với một rừng sao hàng đầu thế giới được mệnh danh là những nghệ sỹ sân cỏ như Kaka, Robinho...  Ông Ngô Đức Mạnh cho rằng, Kaka có thể tỏa sáng ở Nam Phi, thậm chí có thể là vua phá lưới nếu được sự hỗ trợ tốt của tuyến dưới. Tuy nhiên, vị tiến sĩ này cũng băn khoăn lối đá thực dụng mà HLV Dunga đang áp dụng. Ông nói: “Chiến thuật, chiến lược quá chặt chẽ, thực dụng sẽ làm mất đi thứ bóng đá đẹp mà các nghệ sỹ sân cỏ Brazil thường trình diễn”.                     

Thế Nam