Giá rét thêm ấm tình người

ANTD.VN - Thật đúng là “ghét của nào trời trao của nấy”. Càng sợ rét, ghét cái rét buốt thấu xương, tê cóng thì trời càng rét đậm, rét hại, rét sâu. 

- Chẳng ai thích rét cả, nhưng ông có thấy, chính trong cái rét cắt da cắt thịt này lòng người không lạnh đi mà lại ấm nóng lên không?

- Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ liên tục tụt xuống chẳng qua là ông trời muốn thử sức chịu đựng của con người.

- Còn hơn cả sự chịu đựng ông ơi. Giữa trời rét mướt căm căm dòng người đổ về Viện Huyết học

- Truyền máu Trung ương đăng ký hiến máu chật ních.

- Tôi cũng thấy hình ảnh xúc động đó, thật ấm lòng. Nghe nói lượng máu nhóm O khan hiếm đã được tăng lên từ những dòng máu âm thầm hiến tặng giữa mùa đông rét kinh khủng.

- Tôi cũng nghe nói có người hiến máu hàng chục lần, xin nghỉ làm, đi hàng chục cây số đến xếp hàng chờ được “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

- Ông thấy không, giá rét chỉ thêm ấm tình người. Những giọt máu hồng cứu người có sức nóng lan tỏa hơn cả bếp lửa, lò sưởi ông ạ.