Ghế Trùm Sò lung lay
(ANTĐ) - Thị Hến thì thào với Ốc:
- Chú đánh giá năng lực bác Trùm Sò thế nào?
Ốc ngọ ngoạy một lúc rồi hỏi lại:
- Tại sao chị lại hỏi em câu này?
- Thấy cần thì hỏi chứ sao. Chú nói thành thực xem nào. Ốc gãi gãi đầu:
- Em thấy bác ấy cũng tốt. Chăm lo cho mọi người, lo lắng cho công việc của công ty. Đôi khi cả việc xã hội nữa.
Nghêu tai cực thính, thì thào góp chuyện:
- Sơ bộ đánh giá từ khi công ty ta thành lập, làm ăn có thắng, có thua, nhưng nhìn chung là lẹt đẹt.
Ốc: - Tại cả chúng ta nữa chứ.
Hến: - Đương nhiên rồi, nhưng rõ là bác Trùm tỏ ra thiếu năng lực. Đơn cử mấy vụ đấu thầu vỉa hè, buôn ôtô, đều chậm chân. Chán nhất là vụ bác ấy tự chạy vào thang máy khi có động đất. Hiểu biết... ngắn thế, công ty tiến sao nổi.
Ốc: - Nhưng bác ấy là người cùng chúng ta sáng lập công ty. Bây giờ... bây giờ... khó nghĩ quá nhỉ.
Nghêu: - Tình là tình, lý là lý. Thời nào cũng thế có năng lực và đạo đức thì được bầu, vừa thì... thông cảm, yếu toàn diện thì... giải quyết.
Ốc: - Bác nhẫn tâm thế. Tình anh em lâu nay bác Nghêu quên à?
Nghêu: - Không bao giờ. Tôi còn thương bác Sò ấy chứ. Nhưng rõ là công ty cần lãnh đạo mới phù hợp sự phát triển của xã hội...
Thị Hến chen ngang: - Nếu cứ thương nhau kiểu gia đình thì toàn công ty... chết đói.
Ốc: - Làm sao bây giờ?
Thị Hến: Đi đúng quy luật. Đại hội cổ đông, sau đó thuê giám đốc điều hành gọi là CEO.
Ốc: - Ở ta mới thấy nói thế, đã ai làm đâu.
Nghêu bật cười: - Chú ốc mọi hôm tinh tường lắm, sao hôm nay ngu ngơ thế. Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam mới thuê ông Thành, Giám đốc công ty liên doanh ôtô Hòa Bình, một thành viên của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam, làm Giám đốc điều hành (CEO) đấy.
- Lương bao nhiêu?
- 2.000USD/tháng
- Ít. Cơ chế mình lủng củng lắm, ông Thành sẽ vất vả.
Thị Hến: - Cứ ngồi bàn suông có mà... hết nước bọt. Phải có người đi tiên phong, nhiều người đi mới thành đường chứ.
Chợt có tiếng “E hèm”. Mọi người giật mình ngoái lại, té ra Trùm Sò đứng sau lưng tự bao giờ: - Ta nghe hết rồi. Buồn cho các người là không mạnh dạn nói thẳng với ta. Chuyện trong bóng tối, chuyện sau lưng người khác là... hèn lắm đấy nhé. Ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Cũng đã nghĩ đến việc thuê CEO rồi. Các người chọn đi là vừa.
Đào Cốc Lục Tiên