Gần 60 gia đình lao đao vì vỡ nợ

ANTĐ -Tích cóp được số tiền để làm vốn, làm nhà, chuẩn bị tiền để xin việc cho con ... nhưng khi Trang đến hỏi vay vì tin tưởng, vì thân quen, nên mọi người đồng ý. Khi số tiền mà Trang vay lên đến con số gần chục tỷ đồng thì chị “chủ nợ” này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều hộ gia đình lâm cảnh lao đao.

Thời gian qua, ở xã Giang Sơn Đông và xã Giang Sơn Tây của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang xôn xao về vụ vỡ nợ với số tiền rất lớn. Theo thống kê ban đầu, gần 60 người đã đến trình báo với chính quyền địa phương với tổng số tiền thiệt hại là hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số ban đầu, vì nhiều lý do, thì khả năng số tiền còn có thể lên đến 10 tỷ đồng.

Người bị người dân tố cáo là chị Ngô Thị Trang (SN 1972) trú tại xóm Hòa Bình, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Gia đình chị Trang mở trang trại chăn nuôi và được lên truyền hình với gương điển hình làm kinh tế giỏi, nhờ đó có uy tín với bà con lối xóm.

Thời gian sau, chị Trang nhiều lần hỏi mượn tiền của hàng xóm, người thân để “đầu tư làm ăn”. Bà Phan Thị Thu (SN 1968) trú tại xóm Đông Xuân là một trong những người cho chị Trang vay tiền cho biết: “Tôi với Trang là chỗ quen biết, chúng tôi chơi hụi với nhau. Năm 2011, Trang đến nhà tôi hỏi vay tiền để về làm trang trại. Nghĩ là chỗ quen biết, gia đình Trang có làm trang trại thật nên tôi cho vay. Số tiền ban đầu là 50 triệu, đúng hẹn, Trang đem trả lại cho tôi và ngỏ ý muốn vay thêm 100 triệu đồng, dần dần khi số tiền đã lên đến 190 triệu đồng thì đến hẹn trả nợ không thấy Trang mang sang. Tôi sang nhà hỏi thì Trang bảo không còn tiền để trả nợ nữa”.

Dù cho vay số tiền lớn nhưng người dân rất chủ quan, gần như không có giấy tờ biên nhận

Nhiều gia đình tích góp được số tiền để làm vốn, chuẩn bị làm nhà, chuẩn bị xin việc cho con thì Trang tìm đến vay. Vì nể và tin tưởng nên mọi người đã giao tiền cho Trang.

Bà Thái Thị Mai (SN 1964) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi tích cóp mãi mới được một số tiền định để xin việc cho con. Thấy Trang đến nhà hỏi vay, ban đầu tôi định không cho nhưng nghĩ thấy vừa là hàng xóm, gia đình người ta làm kinh tế giỏi nên tôi nghĩ lại. Đến bây giờ, Trang đã 3 lần sang nhà mượn của nhà tôi 196 triệu đồng”.

Ngoài ra, Trang còn vay nợ của rất nhiều người số tiền từ 70 triệu đồng đến 390 triệu đồng. Trong quá trình vay mượn, những người dân này không yêu cầu chị Trang viết giấy vay nợ hay giấy mượn tiền. Tất cả thủ tục đơn giản là Trang mở sổ ra và ghi chép hoặc ghi vào những mảnh giấy nhỏ ghi ngày tháng và cả số tiền ma Trang vay.

Khi Trang tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng hoàn trả số tiền đã vay thì những người này mới làm đơn gửi lên chính quyền địa phương. Về phía Trang cũng thừa nhận số tiền vay của mọi người lên đến con số 7 tỷ. Theo đó, từ năm 2010 người phụ nữ này tham gia chơi phường, hụi và mượn tiền của người dân với mục đích trả lãi cho các con nợ, trả tiền phường, làm trang trại chăn nuôi và bán thức ăn gia súc.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông cho biết, khoảng 20 ngày nay có nhiều người dân phản ảnh về việc vỡ nợ trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 9-1) đã có 57 người trình báo cùng đơn thư tố cáo với số tiền ban đầu là 7,1 tỷ đồng. Hiện xã đã bàn giao hồ sơ cho phía công an huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Hồi kết của sự việc này còn chưa biết thế nào nhưng gần 60 gia đình trên địa bàn xã đang lao đao vì mất hết tiền vốn mà rất khó khăn họ mới tích góp được.