"Được các anh Công an giúp đỡ, em tôi đã qua cơn hiểm nghèo"

ANTD.VN - Đưa cháu nhỏ đi chơi Tết Trung thu, bị đau bụng tới ngất đi giữa đường, chị Lê Thị Hòa (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã được 2 chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời...

Chiều 2-10, gọi điện tới đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô, chị Lê Thị Danh (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại sự việc: “Khoảng 20h tối 30-9-2017, nhân dịp Tết Trung thu, em gái tôi là Lê Thị Hòa (SN 1978) có đưa cháu nhỏ trong gia đình đi chơi Trung thu. Tới đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), em tôi bất chợt bị đau bụng dữ dội, không thể đi tiếp, phải gọi xe taxi để vào viện cấp cứu”.

“Trong lúc chờ mãi không thấy xe taxi tới vì đường rất đông, có 2 đồng chí cán bộ CAP Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là Đại úy Lê Mạnh Hùng và Thượng úy Nguyễn Văn Tiến đi xe qua đoạn đường này. Phát hiện thấy em tôi đang gặp hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí đã dừng xe hỏi han rồi đưa em tôi vào thẳng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Xây dựng để điều trị. Có thể nói, đúng lúc tuyệt vọng, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng, em gái tôi đã được các anh Công an cứu giúp rất kịp thời.

Khi vào tới bệnh viện, do quá đau đớn, em tôi đã rơi vào tình trạng mê man, hầu như không còn biết gì nữa. Thấy vậy, hai đồng chí Công an đã làm thủ tục nhập viện và còn đóng luôn tiền viện phí tạm ứng cho em tôi. Đến nay, nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sỹ, sức khỏe của em tôi đã ổn định trở lại” - chị Lê Thị Danh nói.

Chưa hết xúc động vì việc làm ý nghĩa của các chiến sỹ Công an, chị Lê Thị Danh nói: "Qua sự việc trên, gia đình tôi vô cùng cảm kích và xin chân thành cảm ơn Đại úy Lê Mạnh Hùng và Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, đã nêu cao tinh thần nhiệt huyết, tận tình, vì nhân dân phục vụ… Việc làm của các anh là minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh người chiến sỹ Công an vì dân phục vụ, không quản ngại bất cứ khó khăn nào để chăm lo cho sự an toàn của nhân dân.

Gia đình tôi cũng chân thành cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP; các đồng chí chỉ huy CAQ Thanh Xuân, CAP Thanh Xuân Trung đã đào tạo, rèn giũa nên những người chiến sỹ Công an hết lòng vì dân như thế.

Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục tận tụy cống hiến cho nhân dân, cho thành phố; để người dân chúng tôi được thấy nhiều hơn nữa những hình ảnh đẹp, việc làm đáng trân trọng của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam…”.