Dũng cảm hy sinh bắt cướp, một thanh niên được phong liệt sĩ
(ANTĐ) - Ngày 11-2, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Đước (Long An) đã trao bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ cấp cho gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Lương, trú ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, vì đã có hành động dũng cảm cứu tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Vào đêm 12-1-2009, khi nghe tiếng hô của chị Nguyễn Thị Bé Hai, nạn nhân đang bị bọn cướp giật xe và làm trọng thương, dù không có vũ khí trong tay nhưng các anh Trần Ngọc Lương và Phạm Thành Trọng (cùng SN 1989) đã dũng cảm tấn công bọn cướp để bảo vệ chị Bé Hai. Tuy bị đâm nhiều nhát dao vào người nhưng Trần Ngọc Lương vẫn truy đuổi bọn cướp. Cùng lúc đó, em Phạm Minh Dương (SN 1992), trú xã Long Trạch, huyện Cần Đước, học sinh lớp 11C2 trường cấp II - III Rạch Kiến và anh Đặng Thanh Hải (SN 1974, chồng chị Bé Hai) nghe tiếng kêu cứu cũng ra ứng cứu.
Tuy vậy, Dương và Bé Hai cũng bị 2 tên cướp hung hãn đâm trọng thương, sau đó chúng cướp xe gắn máy của anh Lương và tẩu thoát về hướng TP.HCM. Do vết thương quá nặng nên ngày 13-1-2009 anh Lương đã hy sinh, 3 người dân còn lại cũng phải mang những vết thương suốt đời, trong đó Phạm Thành Trọng thương tích 71%, anh Đặng Thanh Hải 6% và em Phạm Minh Dương 1%.
3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, 2 tên cướp hung hãn là hai anh em ruột là Nguyễn Văn Tự (SN 1986) và Nguyễn Văn Mèo (SN 1979), trú huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) sa lưới pháp luật. Tháng 9-2009 vụ án được đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Tự nhận mức án chung thân, Nguyễn Văn Mèo nhận mức án 20 năm tù về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”; đồng thời phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân 80 triệu đồng.
Sự hy sinh của anh Trần Ngọc Lương là tấm gương sáng trong phòng trào đấu tranh phòng chống tội phạm. Anh Lương được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Dũng cảm. Riêng anh Phạm Thành Trọng được công nhận là thương binh.
(Theo TTXVN)