Du lịch vùng sông nước
(ANTĐ) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với vùng châu thổ rộng lớn 40.000 km2- một vùng sông nước mênh mông như biển cả, làm cho sông Tiền, sông Hậu đi vào lịch sử, đi vào thơ ca, hội họa, âm nhạc… đã tạo ra những nét văn hóa, những sắc thái riêng mà không ở đâu so sánh được.
Người dân lao động nơi đây luôn cần mẫn để có được những vườn cây nặng trĩu quả như sầu riêng, nhãn lồng, vú sữa, măng cụt, soài, chôm chôm... Vườn cây ăn quả có ở mọi nơi, nhưng nhiều và đặc sắc hơn cả là ở Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ.
Bắt đầu cuộc hành trình sông nước trên chiếc thuyền máy, thăm thú các vùng rộng lớn, rồi vào các vùng sâu, vùng xa... bạn sẽ thấy được bà con ta quanh năm bộn bề với vườn tược, lúc hái các loại quả chất đầy thuyền mang vào đất liền để xuất khẩu, lúc chăm bón, tỉa cành để mùa sau bội thu.
Xuống thuyền bắt đầu cuộc hành trình sông nước |
Trên sông thuyền xuôi, thuyền ngược cứ rẽ sóng để đến nơi tập kết đúng lịch trình…Tiếp đó là cuộc hành trình qua phà Hậu Giang sang Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ êm đềm, thanh bình, êm ả. Bạn có thể đi thăm thành phố và bến Ninh Kiều, hoặc ngồi xe lôi thuê theo giờ để thấy được Cần Thơ đang thay đổi từng ngày.
Tham quan nơi làm kẹo dừa |
Nghe hát chầu văn |
Thú nhất vẫn là đi chợ nổi trên sông Hậu. Các hoa quả tươi đều đầy ắp thuyền, họ cứ mời chào, xen lẫn tiếng máy chạy làm âm vang khoảng trời sông nước này. Từ chai nước đến ăn sáng, phở, bún, trứng vịt lộn… ở chợ cái gì cũng có. Gần trưa có cơm với hải sản vùng sông nước thật thú vị. Trên thuyền trồng nhiều hoa rất nên thơ...
Vào các miệt vườn sinh thái, bạn sẽ được thưởng thức, chiêm ngưỡng cây cảnh "cổ thụ" của ĐBSCL, được nghe hát vọng cổ, cải lương do các nghệ sĩ dân gian trình diễn... Bạn cũng có thể đi thăm các làng nghề truyền thống như làm kẹo dừa, cốm rang chộn mật, bánh đa vừng dừa….
Chợ nổi trên sông | Trung tâm thành phố Cần Thơ |
Một điều đặc biệt là bạn sẽ có thể được mời ăn thoải mái để thưởng thức hương vị đặc sản vùng sông nước này.
Sau hai ngày lênh đênh trên sông Tiền, sông Hậu, mọi người đều có cảm nhận sảng khoái và lý thú về vùng sông nước này. Đất nước mình vô cùng tươi đẹp, và ĐBSCL là một trong những nơi như thế. Hãy khám phá để thấy nơi đây còn rất nhiều điều kỳ thú.
Tạ Hoàng Long