Du khách nô nức "trẩy hội" đầu xuân trên đỉnh Bà Nà

ANTD.VN - Đà Nẵng ngày đầu xuân, trong tiết trời xanh, nắng vàng rực rỡ, rất đông người Đà Nẵng và du khách khắp nơi đã lựa chọn du xuân trên đỉnh Bà Nà Hills để khởi đầu một năm mới thật rộn rã, tươi vui với lễ hội carnival giữa muôn hoa thắm sắc và những khoảnh khắc đầy màu sắc Tết.

Sau những trận mưa rả rích, khi năm mới vừa đến cũng là lúc tiết trời Đà Nẵng xanh trong lạ. Người dân và du khách nô nức ra đường du xuân đón Tết, mong một năm mới an lành và nhiều may mắn. Bà Nà Hills là một điểm đến không thể bỏ qua, đặc biệt với Carnival xuân Bà Nà sôi động lần thứ 2 được diễn ra ở đây.

Bắt đầu từ mùng 2 Tết, chương trình hoạt náo lớn nhất trong năm có sức hấp dẫn đặc biệt khi hội tụ những nghệ sĩ châu Âu, đem đến cho du khách chương trình đặc sắc hiếm có, thu hút lượng lớn du khách tới vui chơi và đón chào năm mới.

Đứng giữa bốn bề mây núi, hít thứ khí trời trong lành, thả mình vào điệu nhạc rộn ràng, giữa xiêm áo lộng lẫy đủ sắc màu của những chàng hoàng tử, nàng công chúa đang đắm say trong điệu nhảy, tưởng chừng như một mùa xuân mới lạ đang tràn từ xứ sở cổ tích tới nơi đây.

Không ai bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc đầu năm thật đẹp đẽ trong xứ sở diệu kỳ này. Chị Bích Huyền (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) rạng rỡ giữa quảng trường Du Dôme, nơi đoàn nghệ thuật đang biểu diễn say mê: "Đây là năm đầu tiên gia đình tôi quyết định đi đón Tết xa. Lúc đầu cũng lấn cấn, vì ông bà chưa bao giờ rời nhà dịp Tết, nhưng sau đó thử thay đổi xem sao, cả đại gia đình cùng kéo nhau đi Bà Nà, ai ngờ lại quá vui thế này. Ngày đầu năm đã sum vầy bên nhau trong không khí tươi vui, rộn ràng như vậy, chắc chắn cả năm sẽ hanh thông, hạnh phúc rồi!"

Quả thực, những vũ điệu xuân giữa không gian châu Âu ngọt ngào, lãng mạn của Bà Nà dường như đã đánh thức cả đất trời và tình yêu của con người giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Khách đến Bà Nà đông vui ngày trẩy hội, những gương mặt rạng rỡ, những đôi chân hòa theo điệu nhạc. Đó là khoảnh khắc ai ai cũng muốn có cho ngày đầu năm mới, xuân sang.

Trong khi đó, nhiều người tận hưởng cảm giác thả lỏng các giác quan vào thiên nhiên rộng lớn. Đường đi cáp treo hay tàu hỏa leo núi là cách lý tưởng để tận hưởng một mùa xuân thuần khiết, phóng tầm nhìn ra bao la, thấy những chồi non cựa mình xanh mướt trên núi Bà Nà trong cái nắng vàng non trải dài theo triền núi, thấy mùa xuân đã về quanh đây.

Thiên nhiên ấy, xuân sang ấy càng rực rỡ hơn, sống động hơn tại khuôn viên khách sạn Morin, nơi những loài hoa tươi thắm nhất, vẻ đẹp tinh túy nhất của đất trời Bà Nà được hội tụ tại Khu vườn Hạnh phúc. Tới đây, bạn sẽ cảm thấy trong lòng trào lên niềm hạnh phúc và mong ước sum vầy, khi những khóm hoa, từng chùm quả, hay cả các cây cảnh được kỳ công cắt tỉa hình gà đều được khéo léo sắp đặt thật đông đúc thành những "gia đình", như lời chúc năm mới đủ đầy, đoàn viên.

Rất nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ thích thú tạo dáng check-in bên những quả khinh khí cầu bắt mắt tại Khu vườn Hạnh phúc.

Cái Tết tại Bà Nà Hills còn trọn vẹn niềm vui, tài, lộc với sự xuất hiện bất ngờ của ông Tài – bà Lộc, mang những lời chúc may mắn tới cho du khách và tặng lì xì cho các em nhỏ.

Lễ hội kéo dài tới hết 19/1 âm lịch tạo điều kiện cho nhiều du khách có cơ hội hòa mình vào không khí tưng bừng và vô cùng "chất" đầu năm mới. Nhiều gia đình đã lựa chọn ở lại Bà Nà Hills để có thêm thời gian vui chơi đón xuân, khám phá hàng trăm trò chơi tại Khu vui chơi trong nhà lớn nhất Châu Á Fantasy Park và thưởng thức phong vị ẩm thực đa dạng từ các đầu bếp hàng đầu của khu du lịch.