Đón chào ngày mới 5-11
(ANTĐ) - Có thể thông tin này vào một ngày đầu tuần sẽ không khiến bạn thú vị, nhưng, sự thật vẫn là sự thật, tôi và bạn phải dám nhìn thẳng vào nó, dù sự thật có cay đắng đến nhường nào. Đó là đến hôm nay, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan ra đến 11 tỉnh, thành với 600 người mắc, và 117 trường hợp được xác định ở mức độ nguy hiểm.
Chưa có trường hợp nào tử vong trong đợt bệnh tiêu chảy này, đó là do ngành y tế đã vào cuộc một cách rốt ráo và quyết liệt. Nhưng, để dập tắt bệnh, ngoài nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, phần chính phụ thuộc vào bạn, vào gia đình bạn và cộng đồng.
Bệnh tiêu chảy cấp hoàn toàn có thể đẩy lùi nếu mỗi người tự ý thức được việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho cộng đồng. Đã qua lâu rồi cái nếp nghĩ, nếp hưởng thụ “sống để mà ăn”. Bây giờ, đồng thời với việc nâng cao chất lượng sống, nhiều người đã biết coi “ăn để mà sống”. Ăn uống có sự lựa chọn, tránh xô bồ, và, cao hơn thế, cuộc sống có ý nghĩa không chỉ là việc lo chọn ăn ngon mặc đẹp, sướng cho bản thân mình mà quên nỗi lo đồng loại.
Bạn đọc thân mến!
Ngày này cách đây 89 năm (5-11-1918) là ngày sinh của nhà văn Nguyên Hồng. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, sớm mồ côi cha, từ nhỏ Nguyên Hồng đã phải cùng mẹ ra Hải Phòng kiếm sống trong những xóm thợ nghèo. Sống cùng những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh, Nguyên Hồng đã sớm giác ngộ Cách mạng. Bằng ngòi bút thấm đẫm tình yêu thương giai cấp, thương những người cùng cảnh ngộ, “dưới đáy” xã hội, ông đã khắc họa hình ảnh những người lao động cần lao, giàu lòng nhân hậu. Từ tiểu thuyết “Bỉ vỏ” - tác phẩm đầu tay - đến những sáng tác sau này, hình ảnh người lao động luôn là nét chủ đạo, là sự ngợi ca chính nghĩa. Có thể ví Nguyên Hồng như M.Gorki của văn học Việt Nam.
Bạn đọc thân mến!
Trecnưxepxki, nhà lý luận phê bình Nga Xô-viết đã nói: “Cái đẹp chính là cuộc sống”. Qua những tác phẩm của Nguyên Hồng, dù những số phận có cay đắng, tủi cực bao nhiêu thì ở đó vẫn lấp lánh vẻ đẹp của sự khát khao cuộc sống. Trong những lúc khó khăn, bạn đừng bao giờ buông xuôi, hãy thắp lên ngọn nến thay vì nguyền rủa bóng tối. Vả lại, những khó khăn bạn gặp phải trong cuộc sống hôm nay chỉ là nhất thời so với những gì tốt đẹp mà cuộc sống đã mang lại cho bạn. Dịch bệnh rồi sẽ đi qua, dông bão rồi sẽ đi qua, cay đắng rồi cũng sẽ đi qua. Cuộc sống tốt đẹp luôn ở phía trước!
Chúc bạn một ngày đầu tuần vững tin ở cuộc sống!
A.N.T.Đ