Đón chào ngày mới 18 - 1
(ANTĐ) - Ngày 18-1-1077, giặc Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy tiến đến sông Như Nguyệt (tức sông Cầu ở Bắc Ninh). Tại đây, quân dân nhà Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy đã tiêu diệt phần lớn quân tác chiến (8 vạn tên) và một phần lớn quân tiếp lương, phục vụ (7 vạn tên), buộc chúng phải rút về nước, thừa nhận nền độc lập của nước ta.
Cũng trong đêm 18-1-1007, đã ra đời bài “thơ thần” Nam Quốc Sơn Hà - bài thơ đuổi giặc ngoại xâm của Lý Thường Kiệt dịch nghĩa như sau: “Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận ở sách trời/Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Ngày nay, các nhà sử học gọi đây là bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc Việt Nam.
Bạn đọc thân mến!
Cùng với áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp thì nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc cũng đã ấm dần. Phía đông Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ. Đã hết rét hại nhưng rét đậm vẫn còn nên bạn cần duy trì giữ ấm cho cơ thể.
Hôm nay, tại 2 quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp Sở Y tế Hà Nội tổ chức uống vaccine tả miễn phí cho người dân nhằm hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch tả trong thời gian tới. Nếu bạn đọc cư trú tại 2 quận trên, cần thu xếp công việc để phối hợp với cơ quan y tế hoàn thành tốt kế hoạch. Tuy nhiên, dù đã uống vaccine, bạn cũng không nên chủ quan, cần giữ gìn vệ sinh môi trường và vệ sinh trong ăn uống. Có như vậy, việc phòng ngừa dịch tả mới thật sự có tác dụng.
Bạn đọc thân mến!
Vụ bảo mẫu Quảng Kim Hoa tại Đồng Nai có hành vi đối xử dã man đối với các cháu bé do bà Hoa nhận trông giữ đã làm dư luận nhân dân trong cả nước hết sức bất bình. Hành vi hành hạ người khác của bà Hoa đang được các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm. Xót xa cho các cháu bé bị bà Hoa hành hạ, mỗi người lớn chúng ta có giật mình nghĩ tới trách nhiệm cộng đồng của mình? Chợt nhớ tới vụ cháu Nguyễn Thị Thông tức Bình bị vợ chồng chủ quán phở ở quận Thanh Xuân hành hạ hơn 10 năm trời. Rõ ràng rất nhiều người biết nhưng sự bàng quan, thói thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác đã khiến cháu Bình phải chịu nhiều thiệt thòi. Cái thiện và cái ác luôn là những điều đồng hành trong cuộc sống. Việc sống có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh sẽ giúp chúng ta loại trừ cái ác, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Chúc bạn đọc một ngày mới làm nhiều việc có ích!
A.N.T.Đ