Đón chào ngày mới 17-11
(ANTĐ) - Ngày 17-11-1964, trong bức thư gửi đồng bào các tỉnh miền Nam bị bão lụt, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Máu chảy ruột mềm, được tin tức đó, tôi và toàn thể đồng bào miền Bắc rất đau xót. Như muối xát vào lòng. Hội Chữ thập đỏ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chuẩn bị gửi tặng đồng bào bị nạn một số gạo, vải và thuốc, gọi là no đói có nhau, sẻ cơm nhường áo”.
Máu chảy ruột mềm - tinh thần ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 43 năm luôn được người Việt Nam ghi lòng tạc dạ. Và hôm nay, những lời căn dặn của Người tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện.
Bạn đọc thân mến!
Sau những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh, trong những ngày nghỉ cuối tuần này, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ đón một bộ phận không khí lạnh. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa nhỏ ở vài nơi và trời rét tại Bắc bộ.
... Nơi khó, có thanh niên (ảnh: MINH QUÂN) |
Tại Trung và Nam Trung bộ, không khí lạnh sẽ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió đông cường độ mạnh gây mưa vừa, mưa to đến rất to. Vì vậy, lũ trên các sông, suối ở Trung bộ sẽ lại dâng trở lại, trong khi vùng núi Trung bộ và Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, hẳn nhiều gia đình đã có kế hoạch vui chơi, liên hoan, mua sắm, dã ngoại thú vị. Trong khi đó, hàng chục nghìn hộ gia đình các tỉnh lũ lụt đang vô cùng khó khăn khi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực nghiêm trọng và lại chuẩn bị gồng mình đón đợt lũ mới.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, bạn hãy bớt một khoản chi tiêu để dành tặng đồng bào miền Trung. Đó thực sự là một việc làm có ý nghĩa và cũng là trách nhiệm lương tâm của mỗi người Việt Nam.
Bạn đọc thân mến!
Hôm nay, 17-11 là ngày Quốc tế sinh viên. Dù ở đâu, dù thời điểm lịch sử nào thì sinh viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, những người chủ tương lai của đất nước. Tiếp bước cha ông, sinh viên hôm nay luôn tự hào phấn đấu noi gương các thế hệ đi trước với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Ngoài các hoạt động như hiến máu nhân đạo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, đến với người dân và trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa..., những ngày nghỉ cuối tuần này rất thích hợp để các bạn sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội quyên góp cho đồng bào vùng lũ lụt.
Chúc bạn đọc kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và làm được nhiều việc có ích!
A.N.T.Đ