Đợi ngày mai nhé!

(ANTĐ) - Bộ sậu Trùm Sò đang họp kín bàn chuyện giá xăng tăng thì có điện của Hai Lúa gọi ra:

Đợi ngày mai nhé!

(ANTĐ) - Bộ sậu Trùm Sò đang họp kín bàn chuyện giá xăng tăng thì có điện của Hai Lúa gọi ra:

- Chú Trùm đang thư giãn hay bận việc tính toán làm ăn đấy. Có chuyện này hay lắm đây.

- Chuyện gì mà hay thế anh Hai?

- Rầy nâu tràn đồng, hàng nghìn ha lúa đông xuân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị dịch rầy nâu tàn phá. Nông dân đang kêu trời đấy.

Trùm Sò tưng tửng:

- Ối, tưởng chuyện gì, rầy nâu phá lúa thì xịt thuốc diệt.

- Rầy hằng hà sa số thì thuốc nào diệt cho xuể.

- Diệt không xong thì… thả nổi, giống như giá xăng vậy.

Hai Lúa quát:

- Chú mày nói chuyện thế mà nghe được à? Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa miền Tây, đóng góp rất lớn cho việc xuất khẩu gạo, thu ngoại tệ. Nếu để cho rầy nâu tàn phá thì gạo không có mà ăn, lấy đâu xuất khẩu?

- Vậy phải làm sao?

- Cứu nông dân phải có giải pháp diệt rầy hiệu quả chứ xịt thuốc biết tới bao giờ, mà thuốc diệt rầy cũng thiếu. Lâu nay mình làm gì cũng theo kiểu phong trào, chống từng đợt, hết đợt rồi bỏ ngỏ, tái dịch thì… bó tay.

Trùm Sò phán:

- Chỉ có một cách chống rầy nâu hiệu quả thôi. Không trồng… lúa nữa mà trồng ngô chẳng hạn. Thay đổi cây trồng là rầy nâu bó tay. Tuyệt không?

- Tuyệt, nhưng nói như chú mày dân xứ ta cũng phải đổi nguồn thực phẩm từ ăn cơm sang ăn ngô luộc, ngô nướng chăng?

Hến tìm kế hoãn binh:

- Anh Hai ơi tụi này đang họp bàn chuyện giá xăng tăng, mai sẽ có cuộc họp bàn chuyên đề… rầy nâu tăng. Mai có gì anh gọi lại em báo cho anh kết quả và biện pháp chống rầy nâu hiệu quả nhé.

- Thôi dẹp, đợi ngày mai thì nông dân mất sạch lúa rồi, bàn làm chi cho phí thì giờ, rách việc.

Đào Cốc Lục Tiên