Đói cho sạch

ANTĐ - Nếu nhặt được của rơi bác sẽ xử lý thế nào?

- Cũng tùy hoàn cảnh, vào lúc mình dư dả thì sẽ tìm người mất trả lại, còn nếu như…
- Nếu như ví rỗng thì bác giữ lại để chi tiêu phải không. Thật tồi tệ, bác hãy nhìn tấm gương của một phụ nữ ở xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh để làm bài học răn mình. Bà ấy đã trả lại 40 triệu đồng cho người mất đấy.
- Nhiều thế cơ à. Số tiền ấy bằng thu nhập cả năm của một hộ dân trung bình. Chắc khi bà ấy nhặt được có nhiều người nhìn thấy nên mới trả lại chứ gì?
- Chẳng có ai biết cả. Không những thế, hai vợ chồng bà ấy phải nghỉ làm việc, vất vả cả ngày mới tìm được chủ nhân của số tiền.
- Gia cảnh khá giả rồi thì họ cần gì số tiền đó, trả lại sẽ được tiếng tốt.
- Trái lại, họ không dư dả gì. Cả gia đình trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ, phải tằn tiện mới đủ sống.
- Chắc họ mong trả lại tiền sẽ tạo phúc cho con cháu.
- Không hẳn như thế. Người vợ mắc bệnh ung thư đã mấy năm nay, chữa chạy rất tốn kém. Họ đã phải bán đất, cầm cố nhà cửa để lấy tiền chữa bệnh.
- Sao họ không dùng số tiền đó để chữa trị nhỉ, ai biết đấy là đâu. Không hiểu người mất sau khi nhận lại số tiền của mình có thưởng cho người nhặt được không?
- Hai vợ chồng tốt bụng này bảo, không phải do công sức mình làm ra nên cương quyết không nhận.
- Đúng là hiếm có. Xã hội sẽ đẹp biết bao nếu như ngày càng có nhiều người tốt như thế, bác nhỉ.