Đi lạc khắp Hà Nội, bà lão "đãng trí" được Cảnh sát giao thông giúp tìm người thân

ANTĐ - Tuổi cao, trí nhớ giảm sút, bà lão hơn 80 tuổi đi lạc nhà, chống gậy lang thang khắp Hà Nội giữa thời tiết 40 độ C. Cho đến khi được CSGT Hà Nội phát hiện, bà lão mới được nghỉ ngơi, chăm sóc.

Vào hồi 19h30 phút tối 4-6, tổ công tác do Trung úy Phạm Văn Chính, Đội CSGT số 14 chỉ huy trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ bỗng phát hiện một bà cụ chống gậy lần hồi từng bước trên đường. Thấy dáng điệu mệt mỏi, ngơ ngác của bà lão lẫn giữa dòng phương tiện đang đi lại đông như mắc cửu trên đường, người Trung úy CSGT đã nhanh chóng tiến lại, dắt cụ lên vỉa hè để đảm bảo an toàn.

Bà cụ đi lạc khắp Hà Nội đã được CSGT phát hiện, đưa về trụ sở để tìm người thân

Sau một chặng đường dài, khi được đưa về chốt nghỉ của CSGT, bà lão tỏ vẻ mệt mỏi, hoảng hốt. Qua vài câu hỏi, thấy bà lão dường như bị lẫn do tuổi già, Trung úy Phạm Văn Chính đã báo cáo sự việc với Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14. Chỉ huy Đội CSGT số 14 đã chỉ đạo CBCS đưa bà cụ về trụ sở đơn vị để xác minh, tìm người thân đến đón cụ về.

Tại trụ sở Đội CSGT số 14, do tuổi già nên bà cụ chẳng thể nhớ được địa chỉ quê quán, nơi sinh sống. Thậm chí ngay cả tên mình phải mất cả giờ đồng hồ gợi mở của CSGT, bà cụ mới nhớ được mình tên là Phan Thị Đinh. Cũng phải mất chừng đó thời gian, bà cụ mới nhớ được mình có một người con trai tên là Hoàng Tuấn, nhà ở Lâm Du, phường Bồ Đề.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cùng CBCS trong đơn vị chăm sóc bà cụ và tổ chức xác minh, tìm người thân đến đón bà cụ về nhà

Tuy nhiên, khi Đội CSGT số 14 cử CBCS đến địa chỉ trên xác minh thì chỉ biết được thông tin về con trai của bà cụ cùng số điện thoại song không có ai ở đó. Dò hỏi mãi mới có được số điện thoại của người con trai bà cụ, nhưng khi CSGT gọi điện vào thì máy điện thoại của anh Tuấn lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy. Lần ngược địa chỉ của bà Đinh trước khi đến phường Bồ Đề, Đội CSGT số 14 xác định HKTT của bà cụ ở Thụy Khuê, Tây Hồ. Được sự hỗ trợ của lực lượng CSKV quản lý địa bàn, Đội CSGT số 14 đã có được số điện thoại của em gái cụ Đinh.

Về phía gia đình cụ Đinh, buổi chiều tối khi đi làm trở về nhà, anh Tuấn mới phát hiện mẹ của mình đã đi lạc từ sáng. Do tuổi cao, sức yếu nên khi mẹ đi lạc, anh Tuấn vô cùng lo lắng, huy động cả gia đình họ hàng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy mẹ đâu. Cho tới 22h cùng ngày, đang trong lúc hoang mang thì anh nhận được thông tin từ người dì nói mẹ mình đã được các đồng chí CSGT số 14 tìm thấy, đang chăm sóc tại đơn vị. Cả gia đình đã vội vàng đến trụ sở Đội CSGT số 14 để đón người thân.

Cho tới 22h30 phút cùng ngày, gia đình của bà Đinh mới đến đón mẹ về sau một ngày dài mẹ đi lạc, cả nhà tá hỏa đi tìm

Cầm tay Trung tá Lêi Văn Tiến và Trung úy Phạm Văn Chính, anh Tuấn òa khóc vì sung sướng khi thấy người mẹ của mình đang ngồi trên ghế, được các CBCS của Đội CSGT số 14 chăm sóc chu đáo, lo cho ăn uống, nghỉ ngơi. Anh Tuấn cho hay gia đình neo người chỉ có hai mẹ con. Do bà đã hơn 80 tuổi, tính khí thất thường cộng thêm trí nhớ ngày càng giảm sút nên đã rất nhiều lần đi lạc khỏi nhà.

Đi lạc khắp Hà Nội, bà lão "đãng trí" được Cảnh sát giao thông giúp tìm người thân ảnh 4

Chỉ huy Đội CSGT số 14 đưa bà Đinh ra tận cổng trụ sở, dặn dò gia đình cụ Đinh chăm nom người thân tránh để đi lạc nguy hiểm đến sức khỏe...

“Mỗi lần mẹ tôi đi lạc là cả gia đình tá hỏa tam tinh đổ xô đi tìm khắp nơi. Chống gậy đi bộ lần mò giữa đường trong cái nắng nóng tới 40 độ thế này, nếu không có sự phát hiện kịp thời của các anh thì không biết mẹ tôi sẽ đi về đâu, gia đình chúng tôi có còn gặp lại bà nữa hay không” - anh Tuấn xúc động nói lời cảm ơn chỉ huy và CBCS Đội CSGT số 14.

Trước đó, trong sáng và chiều cùng ngày, CBCS Đội CSGT số 14 đã ngăn chặn, cứu giúp một ông cụ trong trạng thái bị kích động mạnh có biển hiện muốn lao vào đoàn tàu hỏa để tự tử, và một cụ ông đi lạc.