Đi chợ ngoại thành mua mắm tôm
(ANTĐ) - Hà Nội, ngay từ khi xuất hiện dịch tiêu chảy cấp, từ thành phố đến các Sở, ban ngành đều đặc biệt quan tâm, huy động mọi nguồn lực để tham gia phòng, chống dịch. Các lệnh đã được ban ra: Cấm bán mắm tôm, đến khuyên không ăn lòng lợn, tiết canh, rau sống... nhưng ghi nhận thực tế của PV ANTĐ cho thấy mọi việc vẫn rất đáng lo ngại.
Chợ cầu Diễn - Từ Liêm, hơn 11h trưa 5-11, người mua kẻ bán tấp nập, nhìn vẻ ngoài thì thấy an tâm xem chừng lệnh cấm được thực thi nghiêm túc, tất cả các hàng khô đều không thấy bày bán mắm tôm. Thử kiểm tra, tôi vào một hàng bán đồ khô hỏi: “Cô có mắm tôm không?” thì câu trả lời nhận được là “Có, lấy loại nào, to hay nhỏ?”, tôi bảo “cho cháu chai to”, “8.000đ”. Tôi cự lại “chai này trước mua có 5.000đ” thì bà bán hàng giải thích “bây giờ cấm, hàng ít thì phải đắt chứ”.
Rồi bà chủ lôi dưới gầm bàn ra một chai mắm tôm loại 0,5l không quên gói ghém cẩn thận và còn dặn dò thêm: “Cháu nhớ cẩn thận đấy, hàng cấm rồi mà”. Còn bất ngờ hơn, khi ở hàng khô thứ 2, bà chủ rành rọt: “Lấy loại 1.000đ, 3.000đ hay 5.000đ”. “Hàng cấm mà tại sao cô vẫn bán”, chủ hàng thẽ thọt: “Đây là hàng lấy từ trước, giờ mang trả ai người ta nhận, với lại từ đây mang vào trong đấy (nội thành) trả cũng quá tội, mà cũng chỉ còn một ít tồn lại từ lúc chưa có lệnh cấm, bán nốt”.
Hàng thứ 3, chủ hàng còn “bản lĩnh” hơn, lôi từ dưới gầm ra một thùng cáctông, mắm tôm đủ loại chai to, chai nhỏ, rồi hỏi lấy loại nào. Tôi yêu cầu gói cẩn thận không bị bắt thì chị bán hàng thản nhiên: “Ai bắt, sợ gì, đầy người vẫn mua, sáng chị mới bán cho 2 người, có cần gói ghém gì đâu”. Không riêng chợ Diễn, ở chợ Nhổn - Từ Liêm cũng tương tự, tuy không được bày bán công khai nhưng hỏi mua thì không đâu từ chối.
Mắm tôm do PV ANTĐ mua tại chợ Nhổn trưa ngày 5-11 |
Thanh Trì là một trong những huyện có lượng người mắc tiêu chảy cấp nhất nhì Hà Nội, nhưng việc bán mắm tôm cũng không hề hạn chế hơn các quận, huyện khác. Tại khu chợ Vĩnh Quỳnh, hỏi mua mắm tôm cũng không gặp khó khăn gì. Vẫn dưới chiêu bài, để trong thùng các tông và giấu dưới gầm bàn, hay một góc nào đó, chỉ cần có khách hỏi là lập tức đáp ứng.
Việc xem thường lệnh cấm, ngang nhiên tàng trữ mắm tôm để bán tại một số chợ ngoại thành: Từ Liêm, Thanh Trì... không thể nói Ban quản lý chợ không biết, vấn đề là cứ làm ngơ cho qua. Người tiêu dùng thì do chưa nhận thức hết sự nghiêm trọng của dịch bệnh, vẫn sử dụng. Tình trạng cấm nhưng không có hiệu lực như vậy càng làm cho cái quyết tâm dập tắt dịch gặp muôn vàn khó khăn.
Ngân Tuyền