Đến với người dân bằng sự nhiệt tâm

ANTĐ - “Anh Điệp khi mới nhận công tác Cảnh sát khu vực đã vào thăm gia đình tôi rất niềm nở và giúp đỡ người dân rất nhiệt tình. Anh nói tôi ghi số điện thoại để hàng ngày có việc gì xảy ra không kể ngày hay đêm, cần đến thì 10 phút sau anh sẽ có mặt ngay. Có Cảnh sát khu vực quan tâm như thế, vợ chồng già chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong cuộc sống”.

Đến với người dân bằng sự nhiệt tâm  ảnh 1Thiếu úy Tô Văn Điệp đến thăm hỏi gia đình ông Trần Văn Vượng

Đó là những chia sẻ của ông Trần Văn Vượng (78 tuổi, ở số nhà 216/F2/435 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chiến sỹ Cảnh sát khu vực được nhắc tới là Thiếu úy Tô Văn Điệp (SN 1991), Cảnh sát khu vực CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 tháng 1-2014, Thiếu úy Tô Văn Điệp về công tác tại CAP Phương Liệt và nhận nhiệm vụ Cảnh sát khu vực trên địa bàn phố Vọng - đường Giải Phóng. Ngay từ những ngày đầu nhận công tác, Thiếu úy Tô Văn Điệp đã đến thăm hỏi từng hộ dân sống trên địa bàn, nhắc nhở người dân cảnh giác với hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là những gia đình có người già sống neo đơn hoặc gia đình có người từng có tiền án tiền sự… Đến nhà ai, Thiếu úy Tô Văn Điệp cũng để lại số điện thoại của mình để người dân có thể liên lạc bất cứ lúc nào, anh sẽ đến giải quyết nhanh chóng. 

Hơn 2 năm bám sát địa bàn, hình ảnh chiến sỹ Cảnh sát khu vực thân thiện, hay cười, ngày ngày xuống địa bàn đã rất quen thuộc với người dân ở khu dân cư. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ, chuyện gia đình hay chuyện khu dân cư, người chiến sỹ trẻ này đều tận tình giải quyết. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu úy Tô Văn Điệp cười nói: “Cảnh sát khu vực nhiều khi như “quan tòa khu phố”, tiếp nhận không ít việc có thể nói là… khó xử lý. Nhưng tôi thấy rất vui và luôn tâm niệm rằng có yêu quý dân, tận tâm tận lực vì nhân dân phục vụ, thì sẽ được người dân quý mến, giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy tôi coi mọi người dân ở khu vực được quản lý về ANTT như những người trong gia đình, việc gì giúp được tôi luôn hết lòng”.

Công việc của Cảnh sát khu vực khá nhiều, địa bàn công tác lại phức tạp nên nhiều khi người thiếu úy trẻ này phải tuần tra đến 1-2h sáng. Việc đối mặt với những đối tượng côn đồ, lưu manh trên đường phố diễn ra thường xuyên. Nhiều khi phải trấn áp cả những đối tượng nghiện hút ma túy nhiễm HIV có hành vi vi phạm pháp luật. Dẫu nguy hiểm, nhưng người chiến sỹ trẻ này chưa bao giờ chùn bước. Theo anh, sự tin yêu của mọi người dân chính là động lực lớn nhất để  anh thêm yêu nghề. Chính vì thế, trong quá trình công tác, Thiếu úy Tô Văn Điệp đã được CAQ Thanh Xuân tặng Giấy khen trong phong trào thi đua Cảnh sát khu vực năm 2015 và 2 năm liền (2014-2015) đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến.

Đối với ông Trần Văn Vượng, người chiến sỹ Cảnh sát khu vực này dường như đã trở thành một điểm tựa của tuổi già. Còn đối với những người dân sống trên địa bàn Phố Vọng - đường Giải Phóng, Thiếu úy Tô Văn Điệp là người chiến sỹ Cảnh sát khu vực luôn vui vẻ, nhiệt tình, có tâm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ, là hình ảnh đẹp trong lực lượng CAND.