Đâu chỉ là "con sâu"

ANTĐ - Lâu nay ai cũng nghĩ hàng lậu, hàng rởm lọt vào nước ta là do đội quân buôn lậu “đánh” qua biên giới. Hóa ra đó chỉ là những lỗ hổng nhỏ thôi.

- Tôi cũng tưởng thế, làm gì còn lỗ to nào chui lọt được?

- Thế mới kinh ngạc. Bên công an vừa “bắt tận tay, day tận trán” một ông cán bộ  của Cục Hải quan TP.HCM buộc doanh nghiệp phải “chung chi” 15 triệu đồng cho mỗi container chứa hàng “có vấn đề”.

- Cán bộ hải quan lại bị cơ quan an ninh bắt, tôi cho rằng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”.

- Ông vẫn nhìn đời bằng “đôi mắt màu hồng”. Đâu chỉ có một “con sâu” đó. Ngay từ đầu tháng 1, Công an TP.HCM đã tóm gọn 4 cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu máy tính bảng, điện thoại di động trị giá hơn 9 tỷ đồng.

- Thôi cứ coi như là bắt được “tổ sâu”. Không ngờ một ngành trong sạch mà cũng “đẻ” ra sâu lắm thế.

- Chưa hết đâu ông ơi! Trước đó, Công an TP.HCM và Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 “con sâu” lớn nhỏ ở Cục Hải quan An Giang vì gian lận, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT hàng hóa xuất khẩu qua Campuchia...

- Thật trớ trêu, bây giờ người trồng, buôn bán rau tìm cách bắt sâu thả vào rau, củ, quả để lừa người mua tin rằng rau sạch. Trong khi đó, ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại lại phải nhờ công an “bắt sâu” hộ.

- Tôi chợt nhớ câu nói dân gian “rau nào sâu nấy”, nếu không tự tay bắt sâu thì đừng vội nói “con sâu làm rầu nồi canh” mà người dân... bịt mũi cười cho.