(ANTĐ) - Đến thời điểm này, đào rừng đã ngập tràn khắp các phố phường Hà Nội, được tập trung bày bán tại một số đường: Nghi Tàm, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng…
Đào Tây Bắc mọc như rừng giữa phố phường Hà Nội
(ANTĐ) - Đến thời điểm này, đào rừng đã ngập tràn khắp các phố phường Hà Nội, được tập trung bày bán tại một số đường: Nghi Tàm, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng…
"Rừng" đào mọc lên bên những cao ốc
Dọc theo các tuyến đường trên đào Tây Bắc được bày nghều ngào như…rừng giữa phố. Do tuyến đường này có vỉa hè khá rộng và thoáng nên người buôn đào tập trung về rất đông.
Đào rừng có 2 loại: đào mốc và đào phai. Đào mốc là giống đào của người Mông, nụ ít, mập, hoa hồng nhạt. Loại đào này mọc trong rừng sâu, trên các núi đá và khe suối, thân và cành sần sùi, thô ráp. Nhiều cây còn có lớp rêu phủ. Loại thứ hai là đào phai, thân và cành chắc khoẻ, nụ nhiều, hoa nở có màu phớt hồng.
Nhiều người trên đường Lê Văn Lương còn dựng luôn lều bạt để tiện trông coi ban đêm. Ngoại trừ một số cành đẹp được dựng lên, còn lại đào rừng được chất đống. Giá cả vô cùng, từ trên 1 triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng, tùy theo độ đẹp của đào và độ “chịu chơi” của khách mà chủ đào hét giá.
Nhìn chung đào rừng năm nay không đẹp do thời tiết quá lạnh làm hoa không nở được. Gốc đào, cành đào cũng mỗi ngày mỗi bé đi vì cách khai thác tận diệt kiểu “hết nạc vạc đến xương”. Số lượng đào đã đổ về Hà Nội có lẽ lên tới hàng vạn cành, và vẫn đang rầm rập tiếp tục chảy về xuôi…
Nghều ngào vươn cành từ những bãi đất trống. Người bán dựng cả lều tại chỗ để dễ trông đêm.
Chỗ bày có hạn, nên đành xếp đống trên vỉa hè
Một vài nụ hoa hiếm hoi nở giữa thời tiết buốt giá
Một gốc đào đã có chủ
Cành này có được không nhỉ?
Trông cành này be bé, mà cần đến 3 người xúm tay vào mới dựng lên được
Mốc meo rêu phong của núi rừng bên hè phố
Người bán đào này đã chuyển địa điểm
Một gốc đào rừng được buộc luôn vào thân cây ven đường Nguyễn Chí Thanh