Đánh rơi điện thoại đắt tiền, người đàn ông may mắn nhận lại từ Cảnh sát 141

ANTD.VN -Khi đi từ đường Thanh Niên tới phố Thụy Khuê, người đàn ông đã bị rơi chiếc điện thoại trị giá 15 triệu đồng mà không hay biết. Rất may là vị trí rơi máy ở gần chốt 141 của tổ công tác Y15, nên cán bộ của Tổ đã nhặt và giữ giúp. Sau đó, đại diện tổ Y15/141 đã trao trả điện thoại cho người đánh rơi, và được nhận thư cảm ơn ý nghĩa.

Tối 28-12-2019, tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng (Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê (quận Tây Hồ).

Đến 19h30, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ của tổ Y15/141 phát hiện một chiếc điện thoại hiệu Xiaomi trị giá khoảng 15 triệu đồng nằm trên mặt đường, nên đã nhặt và báo cáo tổ trưởng. Do điện thoại khóa màn hình nên Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng chờ chủ máy liên hệ lại.

Đại diện tổ công tác Y15/141 trao trả chiếc điện thoại cho người đánh rơi

Sau đó, gần 20h, anh Trần Duy Doanh (SN 1988, trú tại đường Yên Phụ, quận Tây Hồ) gọi điện vào máy, và được cán bộ của tổ Y15/141 hướng dẫn tới nhận lại tài sản.

Lúc anh Doanh tới vị trí chốt 141 nói trên, Đại uý Nguyễn Quý Đông - đại diện tổ công tác - đã tiến hành xác minh. Khi xác định đây đúng là chủ máy, cán bộ của tổ Y15/141 đã trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Rất may là cán bộ làm nhiệm vụ của tổ công tác đã kịp thời phát hiện chiếc điện thoại trên mặt đường, không để các phương tiện đi qua cán phải. Sau khi trao trả điện thoại, chúng tôi đã nhận được lá thư cảm ơn ý nghĩa của anh Doanh. Đây là động lực để tổ công tác tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Lá thư cảm ơn ý nghĩa mà người đánh rơi điện thoại gửi tới tổ 141

Trước đó, vào tối ngày 22-12, tổ công tác Y24/141 do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT) làm tổ trưởng cũng đã nhặt được túi xách chứa điện thoại và một số đồ dùng cá nhân của người đi đường đánh rơi, và hoàn trả cho chủ túi.