Đàn ông cũng ăn đòn

(ANTĐ) - Thị Hến cong môi: - Kính thưa các đấng mày râu. Người đời gọi các ông là phái mạnh, mong muốn các ông là trụ cột gia đình, đứng mũi chịu sào, vậy mà...

Đàn ông cũng ăn đòn

(ANTĐ) - Thị Hến cong môi: - Kính thưa các đấng mày râu. Người đời gọi các ông là phái mạnh, mong muốn các ông là trụ cột gia đình, đứng mũi chịu sào, vậy mà...

- Mà làm sao? Ngay tại công ty này, cô cũng được ưu tiên nhất, đi làm muộn vài phút không tính, mỗi ngày nửa giờ “vôi ve” khuôn mặt, chúng tôi có nói gì đâu - Trùm Sò lên giọng.

- Đi đâu có việc gì khuân vác nặng, em toàn xung phong giúp chị còn gì nữa - Ốc kể công.

Thị Hến: - Công ty mình... tạm được, tôi đang nói các đức lang quân... vũ phu cơ. Toàn là đồ... “cò quăm, mày hay đánh vợ đêm nằm với ai?”

Nghêu: - Chuyện bạo lực gia đình thì rõ rồi, đủ loại: Đánh vợ, cưỡng bức tâm lý, cắt đứt... tài chính. Đều nằm trong danh mục cưỡng bức, cần phải phê phán.

Hến: - Thấy chưa. Bác Nghêu... không vợ mà nắm vững tình hình bạo lực gia đình.

Trùm Sò: - Cô Hến nói đúng 53,1% thôi.

Hến: - Tại sao lại 53,1%?

Trùm Sò: - Là con số thống kê số vụ phụ nữ đâm đơn ra tòa đề nghị ly hôn vì bị ngược đãi.

Nghêu: - 46,9% còn lại là của nam giới à?

- Tôi không rõ. Nhưng đàn ông bị ngược đãi thì không thấy ai bênh vực - Trùm Sò lẩm bẩm.

Hến: -ít lắm.

Ốc: - ít cũng là sự thật.

Hến: Ai, ở đâu?

Nghêu: - Cô Hến cứ đùa dai. Cô biết tỏng ra rồi. Quan Huyện, thầy Đề, mấy cha ấy vợ... đánh thường xuyên.

Ốc: - Còn lột cả mũ, giật cả bài ngà. Các bà hành xử thế ngang... côn đồ.

Hến: - Tại vì mấy cha này... ỡm ờ với... em.

Trùm Sò: - Thế là cô tự nhận nguyên nhân gây ra bạo lực từ phía phụ nữ nhé.

Nghêu: - Đàn bà, phụ nữ lắm cô, lắm bà vác cả đòn gánh... dạy chồng. Nhiều ông chồng phụ thuộc kinh tế, các bà ấy sỉ vả, cho ăn toàn... “đặc sản”.

Hến: - Thôi thôi. Ba anh lại ức hiếp tôi về... ngôn luận rồi. Dùng số đông đè nén quan điểm của người khác, như thế sẽ bị xếp loại cưỡng bức xã hội đấy nhé.

Đào Cốc Lục Tiên