Đắk Lắk: Người dân và đồng đội đau buồn tiễn đưa các chiến sĩ Công an hy sinh

ANTD.VN - Trong những ngày qua, rất đông người dân và đồng đội của các đồng chí bị hy sinh trong vụ nổ đáng tiếc xảy ra tại trụ sở của Công an tỉnh Đắk Lắk đã tới viếng, chia buồn với thân nhân chiến sĩ gặp nạn. Mỗi gia đình là một hoàn cảnh đau thương, khiến người dân không khỏi xót thương.

Như tin đã đưa, hồi 20h50 ngày 12-12 vừa qua, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ nổ đáng tiếc. Hậu quả đã làm 3 đồng chí hy sinh và 3 đồng chí bị thương.

Danh sách 3 CBCS tử vong:  1.Đại úy Phan Thế Trung (30 tuổi, cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự).  2. Thiếu tá Ngô Quang Cường (32 tuổi, Phòng Cảnh sát Môi trường).  3. Thượng úy Y Quyết Bkrông (29 tuổi, Phòng Cảnh sát Môi trường).  

Danh sách 3 CBCS bị thương:  1. Y An Drê Bkrông (29 tuổi, Phòng kỹ thuật hình sự)  2. Lê Quang Vũ (25 tuổi, Phòng cảnh sát môi trường)  3. Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi, Phòng cảnh sát môi trường)

Rất đông nhân dân, đồng đội đã đến và chia sẻ nỗi đau với gia đình đồng chí Thiếu tá Ngô Quang Cường tại quê nhà

Trong số 3 cán bộ hy sinh, mỗi đồng chí có hoàn cảnh riêng, khiến người thân và đồng đội không khỏi đau buồn, xót thương.

Đồng chí Thiếu tá Ngô Quang Cường, là CBCS của phòng Cảnh sát môi trường. Đồng chí Cường hy sinh khi vợ chồng anh mới có một cô con gái kháu khỉnh khoảng 2 tuổi. Qua ánh mắt trẻ thơ, có lẽ cháu vẫn chưa kịp nhận ra sự ra đi mãi mãi của người cha yêu dấu. Còn bố mẹ anh tuổi cũng đã cao, lại ở tận Vụ Bản (Nam Định). Anh hy sinh, một số đồng đội và người thân chưa bố trí kịp thời gian đến để tiễn biệt anh lần cuối thì ngay trong ngày 13-12, thi hài của anh đã được đưa về quê ở tỉnh Nam Định.

Người thân đau buồn tiễn biệt các đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng

Còn Đại úy Phan Thế Trung, là CBCS của phòng Kỹ thuật hình sự. Anh ra đi khi còn chưa kịp lập gia đình. Một người thân của gia đình anh chia sẻ: "Trung đang chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt bố mẹ thì xảy ra sự việc đau lòng này".

Một lãnh đạo của phòng Kỹ thuật hình sự đau xót chia sẻ: "Trung là một CBCS tuy còn trẻ nhưng trong công việc anh rất năng nổ và trách nhiệm, luôn tận tụy trong công việc, mọi nhiệm vụ lãnh đạo giao cho đều hoàn thành xuất sắc...".

Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho gia đình Thượng úy Y Quyết Bkrông

Với Thượng úy Y Quyết Bkrông, CBCS phòng Cảnh sát môi trường, hoàn cảnh lại khác. Anh ra đi khi đứa trẻ con anh vẫn nằm trong bụng mẹ, chưa kịp chào đời. Ngay từ khi mới vào công tác đến khi xảy ra vụ nổ đáng tiếc xảy ra, Thượng úy Y Quyết Bkrông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo đơn vị giao cho và luôn hòa đồng với anh em CBCS của phòng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đọc diễn văn truy điệu Thượng úy Y Quyết Bkrông

Sáng ngày 15-12, Lãnh đạo, CBCS của Công an tỉnh và thân nhân đã tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa thi thể của các đồng chí Đại úy Phan Thế Trung và Thượng úy Y Quyết Bkrông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng tại buổi lễ truy điệu, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn cho các chiến sĩ đã hy sinh trong vụ việc đáng tiếc tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk khi đang trong ca trực chiến. Còn đồng chí Thiếu tá Ngô Quang Cường sẽ được tổ chức truy điệu và an táng tại quê nhà vào lúc 14h ngày 15-12.