Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội: Cùng bệnh nhi ung thư biến ước mơ thành hiện thực

ANTD.VN - Tối 18-5, cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua số 4 (CATP Hà Nội) đã tổ chức đêm giao lưu âm nhạc và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).

Đây là chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ”, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Làm vơi đi những nỗi đau

Phát biểu tại đêm giao lưu, Bác sỹ Nguyễn Bá Tĩnh - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K thay mặt đội ngũ y bác sỹ tại đây cho biết: “Ở Việt Nam hiện nay, căn bệnh ung thư đang có chiều hướng gia tăng. Không chỉ riêng số lượng mà ngay cả độ tuổi cũng đang có nhiều dấu hiệu trẻ hóa.

Đêm giao lưu âm nhạc "Ước mơ cho con" do cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội tổ chức cho các cháu bé tại Khoa Nhi, Bệnh viện K

Trong khi đó, khả năng đáp ứng việc khám chữa bệnh của các đơn vị y tế cũng như của Bệnh viện K vẫn chưa thể đạt 100% nhu cầu người dân. Riêng tại khoa Nhi bệnh viện, đa phần bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Rất nhiều cháu nhỏ phải theo đuổi chữa bệnh trong một thời gian dài nên kinh tế gia đình suy giảm nghiêm trọng.

Chính vì vậy, những họat động từ thiện, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức… cũng là một cách chung tay cùng bệnh viện giúp đỡ các bệnh nhi và gia đình phần nào bớt đi những gánh nặng cơm áo, thuốc thang trong điều trị. Đặc biệt với chương trình “Ước mơ của con” do Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội tổ chức không chỉ mang đến món quà vật chất mà còn động viên tinh thần rất lớn đối với các cháu nhỏ đang phải đối mặt với những nỗi đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo”.

Đứng trước hàng chục cháu bé xanh rớt vì bệnh tật, có cháu cổ tay còn lủng lẳng những ống nhựa truyền dịch nhưng vẫn háo hức tham gia đêm giao lưu và lên nhận quà, Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị xúc động nói: “Món quà mà các chiến sỹ mang tới cho các cháu trong đêm nay có thể không lớn, nhưng đó là tình cảm chân thành của các đơn vị trong Cụm với mong muốn đem lại cho các cháu nhỏ sự chia sẻ, động viên, để các cháu thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Giao lưu giữa các bệnh nhi và chiến sỹ CAHN

Cụm thi đua số 4 mong các cháu và gia đình yên tâm điều trị, tin tưởng vào tay nghề của các y bác sỹ và phấn đấu vượt qua khó khăn, sớm trở về tiếp tục học tập, vui chơi với bè bạn. Chúng tôi tin rằng, nếu mỗi cá nhân chúng ta dành ra một chút thời gian, công sức để phục vụ cộng đồng, phục vụ dân nhân thì chắc chắn những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực trong cuộc sống sẽ vơi đi rất nhiều”.

Những ước mơ muôn màu

Có tận mắt chứng kiến cậu bé Phạm Hữu Phúc quê ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Ninh Bình tham gia đêm nhạc mới hiểu niềm mong mỏi của những cháu bé tại đây khi chờ đợi sự xuất hiện của những chiến sỹ công an háo hức đến thế nào.

Phúc năm nay 12 tuổi và được các bác sỹ phát hiện căn bệnh ung thư xương đã gần 4 tháng. Đầu gối sưng to vì căn bệnh quái ác đến nỗi không thể đi lại được, nhưng khi biết các cô, các chú công an sẽ đến tặng cho mình một bộ quân phục cảnh sát, Phúc đòi bố cõng bằng được ra sảnh chờ từ chiều.

Bé Phúc háo hức với bộ quân phục cảnh sát do các chiến sỹ CAHN tặng

Nhưng cũng chỉ ngồi xem ca nhạc được nửa buổi thì Phúc thấy mệt nên anh Phạm Phúc Chinh (cha cậu bé) lại phải cõng con mình về giường bệnh. Nằm trên giường trong bộ quần áo công an mới tinh, nhưng Phúc vẫn dõi mắt ra cửa theo dõi từng tiết mục biểu diễn bên ngoài.

Anh Chinh nghẹn giọng bảo: “Hai ngày nay, cháu phải truyền tới hơn 20 chai dịch. Đó là chưa kể tới việc truyền hóa chất khiến lúc nào người cháu cũng lả đi như tàu lá héo. Thế nhưng từ lúc biết sẽ được tham gia đêm giao lưu âm nhạc với các chú công an, cháu như tỉnh hẳn ra. Đây là lần đầu tiên em thấy cháu cười và vui như vậy”.

Thiếu tá Đinh Thị Hương Bình - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ thay mặt Cụm thi đua số 4 thăm hỏi, tặng quà một bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K

Một tay ôm đứa con mới 3 tuổi đang nằm thiêm thiếp, một tay nhận phần quà cùng con lợn đất đựng số tiền tiết kiệm 700 nghìn đồng do các chiến sỹ trong Cụm thi đua số 4 gửi tặng, anh Tạ Ngọc Chiến - bố cháu Tạ An Phúc, quê ở xóm 12, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An ngậm ngùi: “Bác sỹ nói con em bị căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Theo phác đồ điều trị, cứ nửa tháng em lại phải cho cháu về Hà Nội điều trị 1 lần.

Mỗi lần tiền đi lại, ăn uống, thuốc men… cũng tốn hơn hơn 10 triệu đồng trong khi hai vợ chồng chỉ có nghề làm ruộng. Nhà em cầm cố cả sổ đỏ để vay ngân hàng đến nay đã 130 triệu đồng rồi. Hôm nay được các cô, các chú CATp Hà Nội tặng quà, đồ chơi và cho cả tiền thế này, chắc lát nữa tỉnh dậy cháu sẽ mừng lắm. Giá như mỗi tuần, các cô chú công an vào đây tổ chức ca nhạc một lần cho các cháu thì vui biết mấy”.

Niềm vui của các cháu nhỏ trước món quà các cô chú Công an tặng

Ở Bệnh viện K, có lẽ phòng khoa nào thì bệnh nhân cũng thường trực sự u buồn bởi những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng đêm nay, khác vởi không khí nặng trĩu thường ngày, cả khoa Nhi tưng bừng náo nhiệt với những họat động văn nghệ và ngập tiếng cười trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ còn nhiều dịp được vào sẻ chia với các cháu có hoàn cảnh khó khăn như ước muốn của anh Chiến hay cháu Phúc. Hy vọng rằng, tới đây sẽ còn nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị… chung tay cùng Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội tiếp tục đóng góp thêm những hành động thiết thực, ý nghĩa để các em, các cháu có thể chiến thắng bệnh tật và sớm trở về với trường lớp, bạn bè.