- CSGT Hà Nội xử lý nghiêm xe ba bánh chở hàng gắn mác thương binh
- Cụ ông 80 tuổi bị lạc được CSGT giúp đỡ
- CSGT Hà Nội sẵn sàng các phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội
Khoảng 11h trưa 30-10, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1978), ở tại Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì cùng chồng đến đăng ký xe tại Đội CSGT CAH Thanh Trì, Hà Nội. Vào thời điểm này, số người đến đăng ký xe tại trụ sở còn rất đông.
Đại úy Lê Thị Thảo dìu chị Hường ra xe để đưa đến bệnh viện
Thấy trời nắng nóng, chị Hường lại mang bầu ở tháng cuối, đi lại khó khăn nên Đại uý Lê Thị Thảo, Tổ trưởng Tổ đăng ký xe đã chủ động nói với những người dân đã đến đăng ký trước nhường lượt cho chị Hường. Trước ý kiến của người nữ CSGT, tất cả người dân đến đăng ký xe đã đồng ý, nhường cho chị Hường làm thủ tục đăng ký sớm.
Tuy nhiên, ngay sau đó, thấy chị Hường nhăn mặt kêu đau bụng, chân đứng không vững và có dấu hiệu chuẩn bị chuyển dạ để sinh con, Đại úy Lê Thị Thảo đã nhanh chóng cùng CBCS trong tổ công tác dìu chị Hường ra ghế ngồi nghỉ ngơi. Trước biểu hiện ngày càng rõ của cơn chuyển dạ, Đại úy Lê Thị Thảo đã cùng với Thiếu úy Phạm Huy Hà nhanh chóng dìu chị Hường ra xe ô tô chuyên dụng của đơn vị đưa chị Hường đến bệnh viện Nông nghiệp gần đó để làm các thủ tục sinh nở.
Nhờ sự tận tình chăm sóc của các nữ CSGT, chị Hường đã được đưa đến bệnh viện an toàn
Tại bệnh viện Nông nghiệp, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ cho biết nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã bảo đảm an toàn sức khoẻ cho cả sản phụ và thai nhi. Trong lúc được theo dõi để chờ sinh tại bệnh viện, chị Hường cùng gia đình đã hết sức cảm động, không ngớt lời cảm ơn trước tinh thần làm việc chu đáo và sự nhiệt tình giúp đỡ của các cán bộ chiến sỹ Công an.