CSGT liên tiếp nhặt được hàng chục triệu đồng trả lại người đánh rơi

ANTĐ -Cầm trên tay chiếc túi xách bên trong có 16 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ quan trọng khác được Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, trao lại, chị Trương Quỳnh Anh (SN 1991) ở Thanh Hóa, không giấu được niềm vui mừng. 

Đây là số tài sản chị đã đánh rơi trên đường ra bến xe Giáp Bát để gửi về cho mẹ ở quê sang sửa lại nhà cửa.

Trước đó, vào hồi 13h20 phút chiều 10-10, Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền, Đội CSGT số 3 trong khi tuần tra làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên tuyến đường Láng, phát hiện một chiếc túi xách màu đen của người dân đánh rơi ở ven đường, đã dừng xe nhặt lên kiểm tra. Qua kiểm tra, CSGT xác định bên trong chiếc túi xách có rất nhiều giấy tờ quan trọng cùng với số tiền 16 triệu đồng.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền trao lại chiếc túi xách bên trong có 16 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác cho chị Quỳnh Anh

Đoán là tài sản của người dân đánh rơi, Thiếu úy Hiền đã chủ động đứng ở vị trí nhặt được chiếc túi chừng 15 phút để chờ chủ nhân quay lại tìm sẽ trả lại. Tuy nhiên, đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy ai đến nhận, Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền đã báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 3 và được Trung tá Lê Tú chỉ đạo kiểm tra trong chiếc túi xem có thông tin nào về chủ nhân chiếc túi trên để liên lạc đến đơn vị nhận lại tài sản.

Chừng vài phút sau, Thiếu úy Hiền tìm thấy một tấm danh thiếp ghi tên chị Trương Quỳnh Anh cùng số điện thoại, đã nhanh chóng điện báo cho chị Quỳnh Anh. Nhận được điện thoại của Thiếu úy Hiền, chị Quỳnh Anh không khỏi vui mừng bởi khi ra đến bến xe, chị mới phát hiện chiếc túi trong cốp xe đã “biến mất” từ lúc nào.

Chị Quỳnh Anh xúc động viết thư cảm ơn đến Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ huy Phòng CSGT và Đội CSGT số 3 đã giúp đỡ mình nhận lại tài sản

Tại Đội CSGT số 3, chị Quỳnh Anh đã được Trung tá Lê Tú và Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhận lại số tài sản đã bị đánh rơi. Chị Quỳnh Anh cho biết khi đang đi trên đường Láng thì trời bất chợt đổ mưa. Vội vàng dừng xe lấy áo mưa từ trong cốp xe ra, chị Quỳnh Anh đã không để ý chiếc túi vướng vào áo mưa và rơi ra ngoài.

Đây là số tiền chị Quỳnh Anh dự định mang ra bến xe gửi về quê cho mẹ để sửa sang lại nhà cửa. Cùng với việc nhanh chóng liên lạc, trả lại tài sản cho người dân đánh rơi, Trung tá Lê Tú đã liên hệ với nhà xe khách để gửi số tiền trên về nhà cho mẹ chị Quỳnh Anh được an toàn.

Xúc động trước việc làm đẹp, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Đội CSGT số 3, chị Quỳnh Anh đã viết thư cảm ơn Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng CSGT và Đội CSGT số 3 đã tạo điều kiện giúp đỡ tìm thấy và trao trả số tài sản đánh rơi. 

Cũng trong ngày 10-10, tổ công tác của Đội CSGT số 4 đã nhặt được số tiền hơn 50 triệu đồng của anh Ngô Nam Trung, ở phố Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là số tiền anh Chung mang đi mua vật tư xây dựng đã bị đánh rơi ven đường và được CSGT nhặt được và trả lại.