Công viên... buồn

(ANTĐ) - Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ, vươn tới vùng ngoại thành. Cùng với những khu chung cư cao tầng, khu đô thị mới, khu chế xuất công nghiệp được xây dựng, hệ thống đường sá được quy hoạch, mở rộng... đã làm thay đổi bộ mặt Thủ đô ngày càng hiện đại.

Công viên... buồn

(ANTĐ) - Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ, vươn tới vùng ngoại thành. Cùng với những khu chung cư cao tầng, khu đô thị mới, khu chế xuất công nghiệp được xây dựng, hệ thống đường sá được quy hoạch, mở rộng... đã làm thay đổi bộ mặt Thủ đô ngày càng hiện đại.

Tuy nhiên, nhìn nhận ở góc độ toàn diện, có thể thấy rõ Hà Nội còn chưa quan tâm đầu tư, xây dựng, mở rộng các khu vui chơi, giải trí công cộng cho người dân nói chung và lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nói riêng, nhất là việc qui hoạch xây dựng công viên hiện đại. Dạo quanh Hà Nội, vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay vài công viên, nhưng chất lượng hoạt động không mấy đặc sắc, hấp dẫn khách tham quan. Chỉ đi dạo vài tiếng đồng hồ là đã thấy hết thú vui trong công viên - Đó là cảm nhận chung của người dân khi đến với các công viên hiện nay ở Hà Nội.

“Trông người lại ngẫm đến ta”- Để Thủ đô văn minh, hiện đại, người dân Hà Nội rất mong có những công viên được xây dựng hoành tráng, thật sự  là khu vui chơi giải trí tổng hợp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo các tầng lớp trong xã hội.

Và nhìn ở góc độ nhỏ “dành” cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thì công viên luôn là “điểm đến” được các em nhỏ và các bậc phụ huynh lựa chọn để vui chơi trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết... Được vui chơi giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng với sự thưởng thức những dịch vụ giải trí, phong phú của một công viên hiện đại, chắc chắn sẽ đem lại cho các em nhỏ niềm vui, bổ ích và lý thú, nhất là trong dịp nghỉ hè. Mong lắm...

Nguyên Lam