Yên Bái:

Công an Mù Cang Chải đảm bảo an ninh trật tự, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

ANTD.VN -Trận lũ kinh hoàng ở Mù Cang Chải cướp đi mạng sống của hàng chục người, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình, gây ra bao đau thương cho đồng bào các dân tộc huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Ngay trong cơn lũ dữ, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trong huyện đã có mặt kịp thời cứu giúp người và tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai. Hình ảnh những chiến sỹ Công an bì bõm trong bùn đất, dầm mình trong nước lũ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.

Thiếu tá Quách Minh Điệp - Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: Mặc dù các cấp, các ngành và người dân trong huyện luôn đề cao cảnh giác với thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, nhưng mưa quá lớn trong thời gian ngắn, cộng với tình trạng đất đã ngấm no nước vì mưa lớn kéo dài trước đó nên lũ lớn đã xảy ra.

Nắm được thông tin, Công an huyện đã báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc Công an tỉnh; trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và phương án phòng chống lụ bão, cứu nạn, cứu hộ sẵn có, chỉ huy Công an huyện đã triển khai mọi phương án ứng phó.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ đã nhận và triển khai mệnh lệnh. Ưu tiên số một là cứu giúp người bị nạn nên các cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng cơ động đến điểm sạt lở để đưa người bị nạn ra khỏi nơi nguy hiểm, chuyên trở người bị thương đi cứu chữa và di chuyển tài sản cho nhân dân.

Đại úy Nguyễn Duy Tân - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Mù Cang Chải kể lại: Việc di chuyển đến địa điểm lũ lụt cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, dù vậy, anh em cán bộ, chiến sỹ vẫn quyết tâm có mặt bởi thông tin 4 người mất tích, 12 nhà bị cuốn trôi; số mất tích và chết lại tăng lên 9 người, rồi 11, 12 người… tình trạng đã rất nghiêm trọng. Sau khi đã chắc chắn không còn người dân nào bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ của Công an Mù Cang Chải đã nhận lệnh trực tiếp từ Đại Tá Nguyễn Hữu Biên - Phó Giám đốc Công an tỉnh lên trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn “Tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích”.

Từng khe đá, bụi cây, mỏm đá được lực lượng tìm kiếm xem xét với hy vọng dù là mong manh nhất. “Trong cơn hoảng loạn, rất có thể nạn nhân đã may mắn chạy đến nơi an toàn; rất có thể, một thành viên trong ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn may mắn ra khỏi nhà từ đêm qua hoặc khi lũ chưa về”… một chiến sỹ an ninh đã nói với anh em trong đội tìm kiếm như vậy, khi anh đã thấm mệt nhưng lòng vẫn quặn đau khi đứng trên đống đất đá mà chỉ cách đây vài giờ là một mái ấm sum họp của một hộ gia đình.     

Những chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn trong bộ quân phục màu vàng quen thuộc nhưng bì bõm lội bùn, người thì bê đá, dọn cây, người giúp dân khiêng đỡ tài sản; đồng chí khác thực hiện tuần lưu, phân luồng, phân tuyến không để ách tắc cục bộ; tuyệt đối không để người dân lưu thông vào các nơi nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Bữa cơm trưa ngày 3/8 được dọn ra, ai cũng đói, cũng mệt nhưng mọi người chỉ ăn vội rồi lại lên đường, lúc này cứu giúp đồng bào là cần thiết nhất. Mệnh lệnh mới được chỉ huy đơn vị phát đi: Công an địa bàn trực 100% tại cơ sở; chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn đảm bảo ANTT, tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng hoạt động; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra; các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được tổ chức trực 100% quân số; kịp thời giải quyết các tin báo tố giác tội phạm và các vụ việc, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Không chủ quan, mất cảnh giác, không để tội phạm về trật tự xã hội, nhất là kẻ xấu lợi dụng tình hình thiên tai để gây mất trật tự an ninh, tinh thần ấy đã được cán bộ chiến sỹ Công an huyện và lực lượng Công an xã, thị trấn trong toàn huyện quán triệt, theo đó, những phương án tuần tra, canh gác, nắm bắt tình hình trị an đã được triển khai; giữ vững thế trận an ninh nhân dân.

Trong sự đau thương, mất mát mà trận lũ lịch sử gây ra ngày 03/8/2017, cơ quan Công an huyện Mù Cang Chải có gia đình đồng chí Giàng A Phóng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản; hai đồng chí Sùng A Của và Giàng A Páo bị hư hỏng nhà và nhiều tài sản bị thiệt hại nhưng chưa kịp thống kê hết.

Trong khó khăn, tinh thần, ý trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là chiến sỹ Công an nhân dân lại được thử thách, dù công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau mưa lũ thực hiện trong điều kiện thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, ngoài trời vẫn tiếp tục đổ mưa do đó nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất luôn tiềm ẩn; địa hình bị chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, để di chuyển đến điểm ứng cứu lực lượng Công an phải đi bộ hoàn toàn. Khó khăn là không nhỏ nhưng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mù Cang Chải cũng như nhân dân các dân tộc trong huyện đã và đang nhận được sự quan tâm, chi sẻ, động viên của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và của đồng bào, chiến sỹ cả nước.